Chuyện trong ngày: Mourinho “trảm” Eva vì sợ vụ “Terrygate”?

11:23 Thứ bảy 22/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - Cái tên Eva Carneiro liên tục được nhắc đến từ sau sự cố "ngây thơ" ở vòng đấu khai mạc giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Swansea. Từ góc nhìn của tôi, việc Jose Mourinho "trảm" nữ bác sĩ hấp dẫn này cũng phải lẽ, nhưng lý do thuộc về một phạm trù khác.

Mourinho từng chửi thề trước mặt nữ bác sĩ của Chelsea. Ảnh: Internet.

Tôi không muốn dùng bài viết này để tạo ra một sự phân biệt giới tính hay đả kích bất kỳ ai. Nhưng sự thật là, sân chơi dành cho đàn ông không nên có hình bóng phụ nữ. Người ta thường nói, "lửa gần rơm dễ cháy". Thử nghĩ giữa một tập thể toàn những cánh mày râu bỗng dưng xuất hiện bóng hồng lẻ loi... Nói tới đây, bạn nghĩ tới điều gì? Tôi chắc rất nhiều người có đồng quan điểm với tôi.

Hôm kia, tôi được nghe một câu chuyện khá vui tai từ dân cà phê bệt buổi sáng. Họ "bình" về sự kiện Jose Mourinho chửi và không cho phép nữ bác sĩ Eva Carneiro tập trung cùng Chelsea trong những trận đấu sắp. Một anh chàng thì bảo thế này: "Ôi, đàn ông mặc váy. Sao lại chửi phụ nữ cơ chứ. Đã thế còn viện có đó để đổ lỗi cho nhiều thứ."

Bạn có nghĩ một con người lỗi lạc như Jose Mourinho xứng đáng nhận những lời lẽ như thế? Tôi thừa nhận phong cách của "Người đặc biệt" sẽ khiến không ít người ghét ông. Thử hỏi ai chịu nỗi một nhà cầm quân chơi thứ bóng đá kiểu gì cứ mang xe bus đặt trước khung thành, mặc cho ông chủ chi cả núi tiền với ước mơ được thấy một Chelsea "sexy".

Đó còn chưa kể Mourinho là một tay chuyên đổ lỗi cho trọng tài sau những thất bại. Rồi cái miệng của Mourinho cũng lắm tội. Sau khi thua Arsene Wenger ở Siêu cúp Anh, vị HLV này viện cớ thất bại của Manuel Pellegrini ở mùa trước để đá xoáy kình địch ở thành London. "Có kẻ thất bại 15 năm rồi nhưng ghế HLV có thay đổi đâu," Mourinho nói trước trận gặp Manchester City.

Ôi thôi, đủ mọi thứ sát thương nhắm về phía Mourinho khi Chelsea thất bại. Nhưng từ câu chuyện của Eva Carneiro, tôi tán thành quyết định của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Nên nhớ tình huống đó xảy ra vào cuối trận và Chelsea đang lâm vào thế 10 chống 11. Chẳng may, Chelsea thua vì Eden Hazard rời sân, và nếu bạn là Mourinho…

… thì liệu mấy ai giữ được sự điềm tĩnh để không tìm cho mình “tấm thớt” để trút giận. Ở góc độ này, người ta nên chia sẻ và cảm thông cho Mourinho. Ông là người phàm và phải chịu rấtnhiều áp lực từ chính chiếc ghế huấn luyện của Chelsea. Nhà cầm quân này không phải một thánh nhân có đủ sự độ lượng để tha thứ cho Eva Carneiro. Chính vì vậy, đừng trách Mourinho!

Về chuyện không cho một bác sĩ nữ xuất hiện trong thành phần đội bóng, tôi có thể hiểu mọi chuyện thế này. Bóng đá là sân chơi của phái mạnh. Ở đó, mọi thứ không đơn giản như người ta nghĩ. Cầu thủ cũng là con người và họ có những đam mê thầm kín và chuyện riêng tư của mình. Theo đó, việc giữa cả đám đàn ông bỗng nhiên hiện ra một cô nàng xinh đẹp và cực kỳ hấp dẫn. Chuyện rồi sẽ đi tới đâu?

Ngày trở lại Chelsea, Mourinho hẳn còn nhớ vụ “Terrygate” khi trung vệ John Terry tòm tem vợ bạn là hậu vệ Wayne Bridge. Chắc hẳn, ông không muốn một kịch bản thứ hai xảy ra liên quan đến Eva Carneiro mà tôi không nói chắc bạn cũng hiểu. Việc Mourinho “trảm” bác sĩ thì tôi không ra lý do sâu xa như thế nào, nhưng chắc chắn có một điều gì đó khó nói mà HLV này đã lường trước…

Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục