Tờ Sport đã tiết lộ kế hoạch thanh lý cầu thủ của Barca. 4 cái tên đã được đưa ra, và chỉ chờ cái gật đầu xác nhận của Valverde. Đầu tiên là Jeremy Mathieu. Trung vệ này sẽ được thanh lý hợp đồng sớm 1 năm, sau 3 mùa giải tại Camp Nou. Đây là quyết định được Barca đưa ra từ trước khi Valverde lên nắm quyền. Đặc biệt, chính HLV này là người đã chuyển vai trò của Mathieu từ hậu vệ trái sang vị trí trung vệ, thời ông còn dẫn dắt Valencia. Và hiện tại, chỉ có ông mới cứu được tương lai của cậu học trò tại Camp Nou.
Người thứ 2 gần như đã bước ra khỏi cánh cửa, đó là Arda Turan. Hợp đồng của anh còn đến năm 2020. Và Barca giờ chỉ tập trung suy nghĩ vào việc bán anh để thu lại càng nhiều tiền càng tốt. Đã có những lời đề nghị béo bở từ Trung Quốc. Nhưng nếu Turan vẫn còn muốn thi đấu đỉnh cao, thì anh vẫn có thể tìm một CLB khác tại châu Âu. Một lần nữa, Valverde sẽ đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng tờ Sport đánh giá rằng chỉ cần có một đội đưa ra mức giá hợp lý, ngay lập tức tiền vệ này sẽ bị bán đi.
Lucas Digne là cái tên tiếp theo, và anh đang được theo đuổi bởi CLB nước Pháp là Lyon. Hậu vệ cánh trái này vẫ luôn tỏ mong ước được tiếp tục khoác áo Barca. Tuy nhiên, vai trò của anh ngày càng mờ nhạt khi mùa giải đi về giai đoạn cuối. Động thái muốn chiêu mộ Theo Hernandez trước đó đã cho thấy không còn chỗ đứng cho Digne ở Camp Nou.
Cái tên cuối cùng được tờ Sport xác nhận chính là Rafinha. Tiền vệ này từng được Luis Enrique tỏ ra khá ưu ái. Dễ hiểu bởi anh từng theo chân Lucho ở cả Barca B, Celta Vigo, và sau đó là ở Barca trong đội hình chính thức. Mùa giải này, anh là một siêu dự bị, nhưng lại kết thúc mùa giải với một chấn thương.
Việc Enrique ra đi gần như đã chấm hết tương lai của Rafinha ở Barcelona. Cha anh là ông Mazinho tuyên bố rằng con trai mình cần ra sân nhiều hơn, nhằm có cơ hội được HLV Tite triệu tập vào ĐTQG Brazil, để tham dự World Cup mùa Hè tới ở Nga. Hợp đồng của tiền vệ này còn đến 2020, mức phí phá vỡ hợp đồng là 75 triệu euro. Tuy nhiên, Barca tuyên bố sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị. Và Juventus, Roma lẫn Liverpool đã nhảy vào bàn đàm phán.
Nói về Real Madrid, thì đội bóng này chưa có động thái chính thức nào trong vấn đề chuyển nhượng. Tuy nhiên trước đó, họ đã gián tiếp gửi lời đề nghị đến Kylian Mbappe, cầu thủ mới 18 tuổi đang thuộc biên chế Monaco. Đáp lại động thái này, nhà ĐKVĐ nước Pháp đã yêu cầu số tiền 130 triệu euro cho chân sút trẻ của mình.
Con số trên rõ ràng là sẽ làm nản lòng bất kỳ đội bóng nào, kể cả Real Madrid. Bản thân Mbappe cũng chia sẻ anh thần tượng Zinedine Zidane, nhưng với vai trò là cầu thủ, không phải HLV. Qua đó, ngôi sao này cũng gián tiếp loại trừ khả năng chuyển đến Bernabeu.
Xem màn trình diễn của Mbappe: