Chuyện Manchester United: “Cái chết” của những số 9

22:21 Thứ hai 18/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Lại thêm một trận đấu thất vọng nữa của Radamel Falcao cho đội chủ sân Old Trafford. Có vẻ cùng với David de Gea thì ngày rời khỏi đây của Falcao cũng sắp cận kề. Đã một thập kỉ qua, vị trí “số 9” của M.U dường như bị ám ảnh và không thể bật lên được dù có rất nhiều chân sút đẳng cấp đã thử qua vị trí này.

Trước đây, MU từng có rất nhiều số 9 đẳng cấp và đạt được nhiều thành công cùng với Quỷ đỏ. Đó là những Andy Cole rồi Ruud Van Nistelrooy,… Nếu Andy Cole từng cùng M.U giành được Champions League mùa giải 1998-1999, Van Nistelrooy cũng không kém với hai lần giành được danh hiệu Vua phá lưới tại Premier League.

Nhưng đó đã là chuyện rất xa, và những chân sút kế tục đang làm nhạt nhòa dần hình ảnh các đàn anh để lại. Bắt nguồn từ Diego Forlan, dù tiền đạo người Uruguay lúc đó không mang trên mình chiếc áo số 9 nhưng ai cũng biết Forlan là tiền đạo cắm với bản năng săn bàn thực thụ. Điều đó đã được chứng minh trong màu áo Villareal, Atletico Madrid và ĐTQG Uruguay sau này.

Nhưng ở M.U, đó là một nỗi thất vọng lớn lao mà Foran để lại. Trong 63 trận đấu tại Premier League, số 21 chỉ ghi được đúng có 10 bàn và mất dần vị trí về tay Louis Saha. Để rồi cuối cùng, Forlan cũng cạn dần niềm tin nơi Sir Alex Ferguson và bị bật bãi khỏi đây. Chính Saha cũng là một bản hợp đồng thất bại của M.U khi tiền đạo người Pháp liên tục dính chấn thương để rồi càng ngày chỉ càng là cái bóng vật vờ so với thời ở Fulham.

Khi mới gia nhập, Saha đã cùng với Wayne Rooney kết hợp thành một bộ đôi cực kỳ lí tưởng nhưng rồi điều đó không kéo dài được bao lâu. Sau khi Saha rời đi, những tưởng Quỷ đỏ đã tìm được một sự thay thế hoàn hảo đó là Dimitar Berbatov nhưng rồi cũng chỉ là sự hy vọng hão huyền của các Manucians.

Berbatov đã thi đấu không đến nỗi nào, trung phong người Bulgaria có 48 bàn trong 108 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Anh cũng đã một lần giành được danh hiệu Vua phá lưới Premier League. Nhưng chừng đó là không đủ với một bản hợp đồng đắt giá, phong thái thi đấu đủng đỉnh, lười di chuyển khiến Berbatov mất dần niềm tin nơi người hâm mộ và rồi chân sút sinh năm 1981 này cũng phải ra đi không kèn không trống.

Vụ chuyển nhượng Falcao đến M.U thật sự là một cú sốc, bởi nó diễn ra quá nhanh. Trước đó, tiền đạo người Colombia thực sự là nỗi kinh hoàng với các hàng phòng ngự trong màu áo Porto, Atletico Madrid rồi Monaco. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao “Mãnh hổ” lại trở thành một chú mèo lười vô hại ở sân Old Trafford.

Rooney và Van Persie cũng thi đấu không đúng sức mình nhưng vẫn để lại ít nhiều dấu ấn, còn Falcao anh đang khiến Manucians chán ngấy. Có lẽ một lời nguyền nào đó đang ám ảnh chiếc áo số 9 của M.U và Falcao là nạn nhân của điều đó. Hãy chờ người kế tiếp mang số áo này để biết được rằng, liệu người đó có hóa giải được cái dớp đen đủi này hay không.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục