Chuyên gia Arsenal đi tìm Messi, Balotelli nhí Việt Nam

11:05 Thứ năm 01/08/2013

Ông Vicent Dufour, Tổng giám đốc Học viện bóng đá JMG toàn cầu đã đến Pleiku và sẽ trực tiếp chọn ra những học viên vào khóa III cho học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG.

Ngay sau khi đặt chân đến phố Núi vào sáng 30/7, Vincent Dufour đã thông báo cho phụ huynh biết thời gian bắt đầu kiểm tra thi đấu 3 - 3 sẽ bắt đầu lúc 15h00 chiều nay, thay vì sáng 31/7 như đã thông báo trước đây. (do thời tiết Gia Lai lúc này đã vào mùa mưa nên tranh thủ lúc thời tiết tốt). Hầu hết các phụ huynh đều nhất trí.

Vincent Dufour (phải) trực tiếp tuyển sinh tại Học viện.

Đến ngày hôm qua 31/7, do ở Pleiku trời mưa khá to nên ban tuyển sinh của học viện đã quyết định kiểm tra 2 bài 3 chống 3 và 4 chống 4 trong nhà thi đấu. Đến chiều các thí sinh tiếp trục trải qua các bài tập và chạm bóng, thi đấu đối kháng tại Hàm Rồng.

HLV Guillaume cho biết mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các thí sinh đều đã thể hiện được rất nhiều. Ông phủ nhận việc thời tiết sẽ ảnh hưởng không tốt đến phong độ của các cầu thủ, bởi nếu 1 cầu thủ đã có tố chất tốt thì dù thi đấu ở điều kiện thế nào vẫn thể hiện được những phẩm chất của mình.

Những thí sinh lứa 2001, 2002, trong đó có thí sinh tên Tuấn (bên trái) được mệnh danh là Messi của Phú Yên khi có chân trái rất khéo.

Bên cạnh việc thi thố tài năng, HLV Guillaume còn tập trung tất cả các cháu để căn dặn thêm những điều cần thiết cho ngày thi đấu tiếp theo.

Còn đây là thí sinh tên Kiên, quê Thanh Hóa, có kiểu đầu, cá tính ngang tàng y hệt Balotelli.
Nguyễn Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục