Chuyện Công Vinh: Băn khoăn “kiếp dự bị”

14:17 Thứ hai 02/09/2013

Đã có rất nhiều những tiếng thở dài trong thất vọng khi tiền đạo số một Việt Nam mới chỉ được ra sân khoảng 10 phút trong 5 trận đấu liên tiếp vừa qua của Consadole Sapporo.

Chờ đợi để thất vọng…

Có thể nói, sự kiện Công Vinh đầu quân cho một đội bóng thuộc nền bóng đá phát triển bậc nhất Châu Á có thời điểm đã đáng để người hâm mộ bóng đá nước nhà tự hào. Chẳng những thế mà kể từ ngày tiền đạo số một Việt Nam chính thức khăn gói sang Nhật Bản thi đấu với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến tháng 1/2014, những chuyển động liên quan đến Công Vinh tại Consadole Sapporo luôn được người hâm mộ trong nước đề cập đến rất nhiều vào mỗi dịp cuối tuần.

Dù chỉ là sân chơi hạng hai của đất nước Mặt trời mọc nhưng chắc hẳn nhiều người vẫn luôn mong muốn được nhìn thấy hình ảnh Công Vinh ra sân thi đấu và tỏa sáng như những gì tiền đạo 28 tuổi này đã làm được trong màu áo SLNA trong mùa giải này. Có điều, dù không gặp phải bất cứ chấn thương nào và cũng luôn nỗ lực thể hiện hết mình trong các buổi tập của CLB mới nhưng tính đến trước khi vòng đấu thứ 32 của J-League 2 diễn ra thì Công Vinh mới chỉ được HLV Keiichi Zaizen sử dụng trong khoảng hơn 5 phút cuối trận thắng Ehime FC 3-0 ở vòng 30.

Công Vinh mới chỉ được thi đấu khoảng 10 phút cho Sapporo

Như vậy, vị trí quen thuộc của tiền đạo gốc Nghệ trong 4 trận đấu liên tiếp của Consadole Sapporo là trên băng ghế dự bị. Tuy vậy, những hy vọng của người hâm mộ về lần đá chính đầu tiên của Công Vinh trong màu áo CLB vùng Hokkaido không vì thể mà giảm sút, nhất là khi tiền đạo Ferro của đội bóng này không thể ra sân ở vòng đấu 32 này do án treo giò. Hơn nữa, khả năng đá chính của Công Vinh đã được giới truyền thông Nhật nhắc đến rất nhiều trong các bài viết nhận định trước vòng 32 của J-League 2.

Rồi khi trận đấu giữa Consadole Sapporo và Fajiano Okayama diễn ra chiều 1/9, khá nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã tỏ vẻ thất vọng xen lẫn sự bực tức khi một lần nữa Công Vinh lại chỉ được sử dụng vài phút cuối. Tất nhiên, việc một cầu thủ có được HLV tin tưởng điền tên vào đội hình xuất phát hay không phụ thuộc vào rất nhiều thứ như phong độ, thể lực ở thời điểm hiện tại, chiến thuật của HLV…

Nhưng riêng trường hợp của Công Vinh, phong độ của tiền đạo 28 tuổi này ngay trước khi sang Nhật thi đấu như thế nào trong màu áo SLNA thì ai cũng đã rõ. Nói khoảng thời gian một tháng qua là chưa đủ để một cầu thủ chuyên nghiệp như Công Vinh hòa nhập với đội bóng mới cũng chưa hẳn đúng. Như chính chia sẻ của Vinh “còm” thì anh luôn ở trong trạng thái sung mãn nhất và sẵn sàng ra sân nếu được HLV trao cơ hội. Và đến thời điểm này thì ai cũng đã vỡ lẽ ra rằng việc Consadole Sapporo bỏ ra không ít tiền chiêu mộ tiền đạo số một Việt Nam với mục đích gì và Công Vinh có lẽ cũng không nằm trong toan tính chiến thuật của HLV Keiichi Zaizen (?!)

Nhận rõ giá trị thực

Nhìn Công Vinh đăm chiêu trên băng ghế dự bị của Consadole Sapporo, nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Nếu tiếp tục ở lại thi đấu cho SLNA đến hết V-League 2013, Công Vinh đã có thể làm tung hoành ở giải trong nước với rất nhiều những kỷ lục như cầu thủ đầu tiên chạm mốc 100 bàn thắng trong lịch sử V-League, cầu thủ nội đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League, hay thậm chí là giành chức vô địch V-League 2013 với SLNA…thay vì mòn mỏi chờ cơ hội được ra sân ở 1 CLB hạng hai của nền bóng đá đất nước Mặt trời mọc.

Công Vinh chấp nhận tiếp tục ngồi dự bị?

Nhưng như Công Vinh từng chia sẻ thì anh chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ khi quyết định đầu quân cho Consadole Sapporo. Bởi với tiền đạo số một Việt Nam, chuyến “Đông du” này đơn giản là một cơ hội để làm mới mình cũng như sự nghiệp sau rất nhiều những biến cố, để thử sức mình ở giải đấu hạng hai của Nhật Bản nhưng lại có chất lượng chuyên môn vượt trội so với “ao làng” V-League, để có thể học hỏi được nhiều điều từ nền bóng đá chuyên nghiệp số một châu lục hiện nay...

Ngoài ra, việc bị đày ải trên băng ghế dự bị có thể giúp Vinh “còm” nhận ra giá trị thật của mình chứ không thể tiếp tục cứ ảo tưởng với cái những biệt danh nào là tiền đạo số một Việt Nam, “người hùng của ĐT Việt Nam” (theo cách gọi của báo chí Nhật Bản), hay cầu thủ hay nhất Đông Nam Á (theo kết quả cuộc bầu chọn của trang Goal.com phiên bản Singapore).

Tuấn Hữu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục