Chùm ảnh: Chủ nhà Ukraina ngậm ngùi chia tay Euro 2012 sau trận thua trước tuyển Anh

04:34 Thứ tư 20/06/2012

Dù phải đối mặt với một cánh cửa rất hẹp và đứng chắn ngay cánh cửa đó là tuyển Anh hùng mạnh, nhưng các cầu thủ Ukraina vẫn chiến đấu rất quả cảm cho đến những phút cuối cùng. Chỉ tiếc rằng đây không phải là một ngày may mắn, khi sai lầm của những cá nhân và của cả trọng tài đã khiến cho hy vọng lọt vào tứ kết của đội chủ nhà tan thành mây khói sau 90 phút trên sân Donbass Arena... Nguồn ảnh trên Getty Images, Reuters, AP.

Ukraina bước vào trận đấu mang theo kỳ vọng của cả đất nước.
Nhưng mọi thứ được dự đoán là sẽ rất khó khăn với đội chủ nhà khi chân sút lừng danh Shevchenko không thể ra sân ngay từ đầu.
Trong khi đó tuyển Anh chào đón sự trở lại của Wayne Rooney.
Ukraina nhập cuộc khá chủ động và tấn công ngay từ phút đầu tiên.
Wayne Rooney chưa thể tìm lại cảm giác bóng tốt khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn ở đầu trận.
Joe Hart phải làm việc khá vất vả trước sự quyết tâm của đội chủ nhà Ukraina. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 0-0.
Ngay đầu hiệp 2, tận dụng sai lầm của thủ môn Pyatov, Rooney đánh đầu tung lưới Ukraina để đem về bàn mở tỉ số cho tuyển Anh.
Bàn thắng đánh dấu sự trở lại của Rooney, và cũng là một bàn thắng quan trọng với tuyển Anh.
Ukraina tiếp tục tấn công và sử dụng nhiều cú sút xa.
Phút thứ 62, đội chủ nhà bị từ chối bàn thắng trong một pha bóng gây tranh cãi. Dường như bóng đã qua vạch vôi sau cú dứt điểm của Marko Devic, nhưng Terry đã kịp phá bóng ra trước khi trọng tài quan sát được.
Một tình huống rất đáng tiếc với các cầu thủ Ukraina.
Bế tắc, HLV Blokhin của Ukraina phải tung Shevchenko vào sân.
Nhưng cựu tiền đạo của AC Milan và Chelsea cũng bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của tuyển Anh.
Và cuối cùng tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.
Người Anh ăn mừng trong khi Euro 2012 tiếp tục chứng kiến một mùa giải trắng tay của các đội chủ nhà.
Nỗi buồn Ukraina...
T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục