Các cầu thủ và ban huấn luyện của đội tuyển Anh đã có khoảng thời gian chuẩn bị khá lâu trước khi lên xe buýt nhưng không ai nhận ra sự vắng mặt của tiền vệ công Barkley.
Mãi đến khi thấy cầu thủ 20 tuổi của Everton tẽn tò chạy theo và lên xe buýt thì các đồng đội mới khoái chí nhận ra Barkley đã dậy muộn. Quả là kỉ niệm khó quên với ngôi sao trẻ trong lần đầu được tham dự giải đấu lớn cùng Tam Sư.
Barkley suýt bị đồng đội bỏ rơi vì... ham ngủ |
Gerrard ngạc nhiên và thú vị khi thấy đàn em Barkley bị trễ giờ |
Sao trẻ 20 tuổi nhanh chóng lên xe buýt ra sân tập |
Trước đó, dàn sao tuyển Anh tập trung ra xe nhưng không ai nhớ đến Barkley |
HLV Hodgson có lẽ nên sắp xếp màn điểm danh theo kiểu hướng đạo sinh cho các học trò |
Tân binh tuyển Anh Lallana cũng nhanh chóng ra xe mà quên luôn Barkley |
Rất may là cầu thủ trẻ vẫn kịp ra sân tập |
Hodgson: "Này con trai! cái này được gọi là cái đồng hồ đấy" |
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
PhC |
00:00 30/11/-0001