Ông Bartomeu tỏ ra vô cùng bức xúc sau khi Neymar chính thức trở thành người của PSG. Vị chủ tịch quyền lực đã mượn Lionel Messi và Andres Iniesta, 2 ‘tấm gương trung thành’ để chỉ trích thái độ cũng như cách Neymar ‘đoạn tình’ với Gã khổng lồ xứ Catalan.
“Neymar giờ đã là quá khứ rồi và chính cậu ta muốn rời đi. Cậu ta đáng lẽ phải nói rõ ràng từ trước và cái cách cậu ta rời đi hoàn toàn không đúng. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề lúc này, chẳng có cầu thủ nào lớn hơn đội bóng và chúng tôi cũng đã báo cáo lên UEFA về thương vụ này.
“Chúng tôi đã nghĩ rằng có thể Neymar sẽ rời đi và vì thế chúng tôi nâng mức phí giải phóng hợp đồng của cậu ta lên. Năm nay có thể sẽ không có bộ ba nào cả nhưng chúng ta có thể nói về một tập thể. Chúng tôi sẽ đưa về các cầu thủ, đầu tiên là Semedo và sẽ còn nhiều người khác.
“Chúng tôi là một CLB với 118 năm lịch sử, với nhiều cầu thủ vĩ đại, hơn 140000 thành viên và tất cả là của chúng tôi. Chúng tôi cũng không thuộc sở hữu của bất cứ đầu sỏ chính trị hay tập đoàn nào cả. Lòng trung thành của Leo Messi hay Andres Iniesta là một tấm gương sáng. Leo Messi sẽ tiếp tục là thủ lĩnh của Barca.”