Chelsea: “Mãnh sư” đã cất tiếng gầm

11:02 Chủ nhật 20/10/2013

Cuối cùng thì điều mọi người chờ đợi cũng đã đến: tiền đạo Chelsea cũng đã biết ghi bàn. Người ấy chính là Samuel Eto'o, do Jose Mourinho mang về trong những ngày cuối cùng của TTCN.

Sau 11 bàn thắng mang dấu giày của các tiền vệ và hậu vệ, cuối cùng một trung phong của Chelsea cũng chịu nổ súng. Đấy lại là bàn quan trọng nhất (nâng tỷ số lên 2-1), tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện trận đấu.

Mọi thứ đã khởi đầu không tốt chút nào cho đội bóng của Mourinho khi họ bị Jordon Mutch chọc thủng lưới ngay phút thứ 10. Nhưng bản lĩnh của Chelsea vẫn được thể hiện như bao lần từ đầu mùa đến giờ. Eden Hazard gỡ hòa, Eto'o đưa Chelsea vượt lên trước khi Hazard và Oscar bồi thêm 2 bàn nữa. Từ trên khán đài, Mourinho rời sân với gương mặt đanh lại. Ông biết mình vẫn còn nhiều việc phải làm.

4-1, Chelsea đã thắng đậm. Nhưng tỷ số không phản ánh đúng cục diện trận đấu. Chelsea kiểm soát bóng gần 70% thời lượng, nhưng họ không tạo được một sức ép đủ để khiến đối phương run sợ. Họ tung ra 20 cú sút, nhưng đã để cho đối phương tạo ra hơn 10 pha dứt điểm về phía khung thành Petr Cech. Khi Mourinho phản ứng đến mức bị truất quyền chỉ đạo, ai cũng thấy là ông căng thẳng vì cự ly đội hình và sự cân bằng giữa các tuyến không được đảm bảo.

"Báo đen" góp công vào chiến thắng của Chelsea

Chelsea nay đã khác xưa. Họ đã là những nhà vô địch Champions League và đối phương luôn vào sân với họ với những tầng lớp phòng ngự dày đặc. Và từng bước một Mourinho đang thay đổi bản sắc của mình: từ một chuyên gia thực dụng và rình rập phản công thành một người áp đặt lối chơi lên đối phương. Sự thay đổi lớn về mặt phong cách ấy, cộng với một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, không lạ khi bước chân của Chelsea đầu mùa đến giờ đầy những chệch choạc.

Nhưng dù chệch choạc, The Blues vẫn đang đi đúng hướng. Tottenham đã chơi thật hay trước Chelsea và ngỡ như đã kéo Chelsea ra khỏi đường ray, rốt cục cú đánh đầu của John Terry cách đây 3 tuần đã mở ra cho họ một con đường máu. 3-1 trước Norwich và bây giờ là 4-1 trước Cardiff City, Chelsea đã leo lên vị trí thứ nhì sau khi vòng 8 khép lại với khoảng cách chưa đến 1 trận thắng so với đội đang dẫn đầu bảng là Arsenal, đội bóng được xưng tụng là hay nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Man United và Man City chơi chệch choạc và họ đang phải trả giá bằng những điểm số rơi rụng. Chelsea cũng đang định hình nhưng họ vẫn luôn biết cách kết liễu trận đấu, đúng kiểu của Mourinho. Arsenal đang thăng hoa tuyệt vời với dàn tiền vệ quá đẹp và cơ động. Nhưng họ hiểu là để mơ về ngôi vô địch thì cần phải bước qua xác của Mourinho.

Một câu hỏi: nếu Chelsea đang chệch choạc mà nhích lên vị trí nhì bảng, họ sẽ còn thế nào một khi thấm nhuần ý tưởng bóng đá mới của Mourinho? Eto'o đã “nổ sung” sau 12 pha dứt điểm từ đầu mùa. Có ai dám nói con "mãnh sư" đã từng làm mưa làm gió tại Tây Ban Nha và Italia ấy không cất tiếng gầm tại Anh cho những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao của mình.

Và như thế, phía trước The Blues đang là màu xanh bầu trời.
Minh Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục