Chelsea không thua Bayern, mà thua lịch sử

16:46 Chủ nhật 01/09/2013

Lẽ ra người sẽ nâng chiếc Siêu Cúp châu Âu là đội bóng áo xanh, nếu không có phút bù giờ nghiệt ngã với cú sút của Javi Martinez. Chelsea đen, Bayern đỏ và bóng đá có những quy luật mà Mourinho dẫu có tài thánh, vận dụng triệt để mọi nơ-ron thần kinh cũng không thể ngược dòng lịch sử.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Công bằng mà nói ở trận đấu của những nhà vô địch này, Chelsea không hề kém cạnh Bayern Munich, thậm chí mỗi đường bóng của đội quân áo xanh còn sắc sảo và đạt hiệu quả hơn hẳn. Vấn đề là suốt 9 năm qua, bắt đầu từ Valencia năm 2004, chiếc Cúp này luôn được luân chuyển từ các đội vô địch Europa League sang Champions League và ngược lại. Năm ngoái chính Chelsea gục ngã trước Atletico – nhà vô địch Europa League và bởi thế trận đấu tại Eden Arena là nơi để tôn vinh nhà ĐKVĐ Champions League, có điều đội bóng nước Anh giờ không phải những người đứng trên đỉnh giải đấu danh giá nhất lục địa già nữa.

Chelsea – nạn nhân của quy luật nghiệt ngã

Hai năm liên tiếp Chelsea gục ngã trước ngưỡng cửa, họ chỉ có thể trách rằng bánh xe lịch sử không mỉm cười, vậy thôi.

Các đội đoạt Siêu Cup theo quy luật

2004: Valencia - ĐKVĐ UEFA Cup (tiền thân của Europa League ngày nay)

2005: Liverpool - ĐKVĐ Champions League

2006: Sevilla - ĐKVĐ UEFA Cup

2007: AC Milan - ĐKVĐ Champions League

2008: Zenit - ĐKVĐ UEFA Cup

2009: Barcelona - ĐKVĐ Champions League

2010: Atletico Madrid - ĐKVĐ Europa League

2011: Barcelona - ĐKVĐ Champions League

2012: Atletico Madrid - ĐKVĐ Europa League

2013: Bayern Munich - ĐKVĐ Champions League

Duy Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục