'Chào mừng đến với Manchester United, Anthony Martial'

16:24 Thứ năm 02/08/2018

TinTheThao.com.vnĐó là lời bình luận của Martin Taylor về bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Pháp trong màu áo Quỷ đỏ ở trận thắng Liverpool 3-1 năm 2015.

Pha solo lập công tuyệt đẹp bên phía khán đài Stretford End đã đưa Anthony Martial đi vào trái tim người hâm mộ đội bóng con cưng, bởi lần gần nhất họ được sống trong cảm giác như vậy đã diễn ra từ 11 năm trước (Rooney ghi hattrick vào lưới Fenerbahce năm 2004).

Trận đấu với Liverpool cách đây 3 năm là lần đầu tiên anh ghi bàn trên Old Trafford, trong mùa giải mà cầu thủ sinh năm 1995 đã có 17 pha lập công. Trong đó, một pha lập công tương tự vào lưới Everton tại bán kết FA Cup 2015-16 cũng là một điểm nhấn đáng chú ý của tiền đạo này.

Martial đang phải đối diện với những ngày lớn nhất tại Man Utd - Bóng Đá

Martial ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho M.U vào lưới Liverpool năm 2015.

Sự đột phá của cậu bé đến từ Monaco được cho là đại diện của tương lai tươi sáng tại Man Utd, kể từ khi đội bóng vĩ đại nhất xứ sương mù chia tay huyền thoại Sir Alex Ferguson ở vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, trong vài năm tới, hoặc một vài năm sau đó, sự nghiệp của Martial tại đây có thể sẽ sớm trở thành vấn đề của quá khứ.

Kể từ khi Jose Mourinho lên nắm quyền tại Old Trafford, ông đã thử thách sự kiên nhẫn của cầu thủ người Pháp, và vào tháng 6 vừa qua, đại diện Philippe Lamboley đã xác nhận tin tức mà chẳng NHM nào muốn nghe, đó là 'anh ấy muốn ra đi'.

Sau khi bỏ lỡ chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Pháp, Martial đã tập trung với các đồng đội tại United trong chuyến du đấu trước mùa giải Mỹ vào tháng trước, nhưng anh chỉ chơi 2 trận trước khi bay về Paris, nơi cô bạn gái Melanie Da Cruz chuẩn bị lâm bồn.

Martial đang phải đối diện với những ngày lớn nhất tại Man Utd - Bóng Đá

Martial trong trận đấu với Club America trên đất Mỹ vừa qua.

Quyết định đột ngột của ngôi sao này và sau đó thậm chí còn chẳng buồn quay lại xứ cờ hoa đã khiến HLV Mourinho như phát điên với tuyên bố: "Anh ấy nên ở đây và anh ấy không có ở đây." Ông nói sau thất bại 1-4 trước Liverpool.

Martial đã vẫn ở lại thủ đô nước Pháp với gia đình của mình trong suốt một tuần sau đó, nhưng giờ đây anh đã trở lại Carrington, nơi mà có rất nhiều người, trong đó có ông thầy khó tính đang chờ đợi trong văn phòng.

Đã có một vài đội bóng thể hiện sự quan tâm đến ngôi sao 22 tuổi, nhưng lựa chọn tốt nhất của anh bây giờ có lẽ là ở lại United và chiến đấu hết mình cho một vị trí trong đội hình, chiến đấu cho sự tin tưởng của HLV Mourinho và đấu tranh cho những gì NHM đã từng gào thét trong hạnh phúc cách đây 3 năm.

Martial đang phải đối diện với những ngày lớn nhất tại Man Utd - Bóng Đá

Martial cần cố gắng nhiều hơn nữa nếu không muốn mọi thứ sẽ là kỷ niệm ngắn ngủi tại Man Utd.

Trên thực tế, Martial vẫn là nhân vật được quan tâm hàng đầu tại đội bóng bởi các cổ động viên, nhưng họ đã không còn cuồng nhiệt như trước. Giống với Mesut Ozil tại Arsenal, thái độ thờ ơ của anh đã khiến mọi thứ tồi tệ hơn so với những gì đang hiện diện - và nó chẳng mấy vui vẻ trong một thời gian dài kể từ khi kỷ nguyên Mou-M.U bắt đầu.

Nếu Martial có bất kỳ động lực nào để hồi sinh lại sự nghiệp tại Man Utd một lần nữa, anh chắc chắn phải chứng minh cho HLV Mourinho thấu hiểu được sự cố gắng đó, hơn lúc nào hết, nó phải bắt đầu ngay tại Carrington ngày hôm nay. Nếu không, mọi thứ sẽ ổn với những kỷ niệm về mùa giải đầu tiên năm đó! 

Bàn thắng ra mắt của Martial vào lưới Liverpool năm 2015:

Vũ Quang Toản | 15:05 02/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục