Vài giờ sau trận hòa 1-1 với Valladollid hôm qua, CR7 tìm cách quên buồn bằng việc đưa con trai đi xem tennis tại giải Madrid Masters. |
'Cục cưng' của siêu sao Bồ Đào Nha trò chuyện tự nhiên và vui vẻ với một người bạn của bố ngồi bên cạnh. Trong khi đó, Ronaldo có vẻ sầu não một phần vì nắng, một phần vì kết quả trận đấu trước đó cũng đồng nghĩa với việc Real gần như không còn khả năng cạnh tranh ngôi vô địch với Barca và Atletico. |
Khoảnh khắc dễ thương của hai bố con Cầu thủ hay nhất thế giới 2013. Cậu nhóc gần 4 tuổi vô cùng thích thú khi được bố vuốt tóc âu yếm. |
CR7 ân cần che nắng cho con trai. |
Thỉnh thoảng, nhóc tỳ nhớm người như thì thầm với bố điều gì đó. |
Và rồi hai cha con lại tập trung vào trận đấu của "vua đất nện" Rafael Nadal. |
Dưới tiết trời nắng nóng gay gắt, CR7 luôn phải chú ý tới cậu con trai. |
Trong khi cậu bé dường như khá hiếu động và đứng ngồi không yên. |
Hai cha con tranh thủ trò chuyện ở thời gian nghỉ của các tay vợt. |
Trở từ khi có con, CR7 ngày càng trở nên đằm tính và chững chạc hơn. |
Chưa kết thúc trận đấu, cậu bé 4 tuổi đã ngủ ngay trong lòng bố. |
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
T.H |
00:00 30/11/-0001