Việc Jose Mourinho bị Manchester United sa thải có thể nói là một bước ngoặt cho Paul Pogba. Từ chỗ nhạt nhòa trên sân cỏ, tiền vệ người Pháp như bừng tỉnh sau khi Ole Gunnar Solskjaer đến, liên tục ghi bàn và kiến tạo để cùng M.U tạo nên chuỗi trận bất bại tại giải quốc nội.
Tuy nhiên đến trận gặp Crystal Palace mới đây, khi người đồng đội thân thiết Romelu Lukaku tỏa sáng với một cú đúp thì Pogba lại không để lại bất cứ dấu ấn nào. Đêm nay, một lần nữa tiền đạo người Bỉ ghi 2 bàn thắng, còn Pogba tiếp tục mờ nhạt.
Mọi chuyện sẽ không trở nên quá tồi tệ nếu Paul Pogba không đá hỏng pha penalty ở gần cuối trận. Nhiều người hâm mộ cho rằng Lukaku - người đang tràn đầy tự tin với 2 bàn thắng trước đó - phù hợp được đứng trước chấm phạt đền hơn là Pogba.
Một CĐV viết trên mạng xã hội: "Đây đã là lần thứ hai của mùa này Pogba không để Lukaku đá penalty khi Rom đứng trước cơ hội có hat-trick. Tôi biết anh ta là người được phân nhiệm vụ đá pen nhưng với những chi tiết nhỏ như vậy, theo tôi, Pogba không có tư chất người đội trưởng. Một người đội trưởng thực sự sẽ nhường Rom quả penalty ấy."
Một người khác nói: "Đáng lẽ Lukaku đã có thể lập hat-trick... Pogba mới thực sự ích kỉ.", "Đó là lý do vì sao Pogba không thể trở thành đội trưởng của chúng ta, cậu ta thật ích kỉ."