Ở vòng đấu thứ 7 của giải Ngoại hạng, Arsenal có chuyến làm khách trên sân của Burnley, đội bóng đã chơi cực kỳ ‘kiên cường’ trong suốt 90 phút chính thức của trận đấu. Lối chơi chặt chẽ và kỷ luật của Burnley đã khiến Pháo thủ đối mặt với vô số những khó khăn. Phải đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, đội bóng thành London mới vỡ òa trong niềm hạnh phúc chiến thắng khi Koscienly ghi bàn thắng quyết định, dù đây là một bàn thắng đang gây ra khá nhiều tranh cãi. Dẫu sao, Pháo thủ cũng đã có được 3 điểm trọn vẹn để giành tặng HLV Arsene Wenger trong ngày kỷ niệm 20 năm dẫn dắt đội bóng.
Ngoài ra, trong trận đấu này, ‘điểm nhấn’ cũng thuộc về Mesut Oezil, ngôi sao của đội chủ sân Emirates. Tiền vệ người Đức đã thể hiện một bộ mặt trái ngược hoàn toàn so với bản thân khi thi đấu đúng phong độ. Nếu như trong chiến thắng trước Chelsea cuối tuần trước, Ozil khiến các CĐV phải ‘tấm tắc’ khen ngợi thì ở trận đấu hôm qua, anh đã bị chính các Gooners đặt ra dấu hỏi chấm về phong độ. CĐV nổi tiếng nhất của Arsenal là Piers Morgan cho rằng Ozil không thể hiện tốt trên sân do bị… thiếu ngủ.