Calafiori gợi về một sắc thiên thanh thời quá vãng

11:46 Thứ năm 04/07/2024

Giữa những ê chề thất vọng của tuyển Italia sau VCK EURO 2024, đâu đó các tifosi vẫn tìm được dòng nước mát chữa lành vết thương ấy, đó chính là mái tóc bồng bềnh tựa dòng suối chảy của Riccardo Calafiori.

Hết Juventus, Arsenal rồi đến Chelsea đánh tiếng muốn chiêu mộ, cả châu Âu ồn ào suốt nhiều tuần qua về chàng trung vệ trẻ mới chỉ ra mắt đội tuyển Italia cách đây gần 3 tháng. Ba trận vỏn vẹn ngắn ngủi trước khi bị treo giò tại EURO 2024, vậy là quá đủ để Riccardo Calafiori gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu.

Italia không thiếu những cầu thủ phòng ngự tốt, ngay cả khi họ khủng hoảng về tài năng. Điều làm cho Calafiori trở nên đặc biệt, chính là anh tỏa sáng vào đúng thời điểm Azzurri yếu nhất. Giữa những ê chề thất vọng của tuyển Italia sau VCK EURO 2024, đâu đó các tifosi vẫn tìm được dòng nước mát chữa lành vết thương ấy, đó chính là mái tóc bồng bềnh tựa dòng suối chảy của Riccardo Calafiori.

Calafiori tỏa sáng tại EURO 2024 dù tuyển Italia chơi không tốt.

Mái tóc dài được vén gọn bằng chiếc băng đô mỏng, không hợp với xu hướng gọn gàng, tối giản như hiện tại, nhưng lại toát ra vẻ lãng tử hào hoa. Mái tóc ấy của Calafiori gợi về những trung vệ huyền thoại của Azzurri, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro hay Alessandro Nesta từng nổi tiếng với làn tóc dài bồng bềnh ấy.

Mà nào chỉ giống ngoại hình, kỹ thuật phòng ngự của Calafiori đặc sệt kiểu Italia như lẽ hiển nhiên nó phải thế. Khả năng chọn vị trí tốt, tranh chấp mạnh mẽ đi kèm những pha cắt bóng chuẩn xác, đó chính là tiêu chuẩn, là phẩm chất làm nên thương hiệu của hậu vệ Italia cổ điển.

Cựu trung vệ Bologna, Luca Marchegiani, so sánh Calafiori với Paolo Maldini, huyền thoại của AC Milan, bởi khả năng phòng ngự và hỗ trợ tấn công ấn tượng. Một cầu thủ chỉ chơi vỏn vẹn 95 phút cho tuyển Italia trước đó, lại được đá chính toàn bộ 3 trận vòng bảng ở EURO 2024, rõ ràng phải có phẩm chất đặc biệt lắm, Luciano Spalletti mới tin tưởng đến vậy. Trung vệ hay hậu vệ trái, Calafiori đều chơi được. Ngoài phòng ngự, cầu thủ này rất thích dâng cao, xộc thẳng lên trên để tham gia tấn công.

Trung vệ này làm người ta nhớ về Paolo Maldini, khi giống từ ngoại hình đến lối chơi.

Giờ đây, khi Riccardo Calafiori nổi danh khắp toàn châu Âu cùng một mái tóc dài lãng tử, vô tình, chàng trai này nhắc cho mọi người nhớ về thương hiệu phòng ngự của Italia mà rất lâu rồi người ta không được xem.

Tin mới nhất, Arsenal đã tiến sát đến việc chiêu mộ trung vệ thuộc biên chế Bologna. Nếu đó là sự thật, chờ xem một cầu thủ phòng ngự truyền thống từ Azzurri sẽ chơi thế nào ở Anh khi mà trước đây Paolo Maldini, Alessandro Nesta hay Fabio Cannavaro đã từng khước từ cơ hội ấy.

(Bạn đọc: Vương Ngọc)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Hoàng Trịnh Ngọc Vương | 11:46 04/07/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục