Andre Onana sửa sai cho Man United
Manchester United vừa trải qua trận bán kết FA Cup với nhiều cung bậc cảm xúc. Họ dẫn trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn đến 3 bàn, nhưng rồi để Coventry City vùng lên, lần lượt ghi 3 bàn thắng để gỡ hòa, thậm chí lưới của Andre Onana đã rung lên lần thứ 4. Dẫu vậy, may mắn đứng về phía thầy trò Erik ten Hag, bàn thắng không được công nhận sau khi VAR làm việc.
Man United hiển nhiên phải giành tấm vé vào chung kết FA Cup, bởi Coventry không phải đối thủ khó chịu hay xứng tầm với Quỷ đỏ. Dẫu vậy, trong một ngày thi đấu điên rồ và lặp lại những sai lầm chí mạng, MU suýt chút nữa đạp đổ mọi nỗ lực của họ và khiến các CĐV yêu mến đội bóng đặc biệt thất vọng.
Nhưng sau tất cả, trong ngày mà đội trưởng Bruno Fernandes tỏa sáng rực rỡ, Man United vẫn cùng đối thủ bước vào loạt luân lưu định mệnh. Trên chấm 11m, bản lĩnh của Man United đã được thể hiện rất rõ. Ngoại trừ cú sút hỏng đầu tiên của Casemiro, sau đó các loạt sút bên phía MU đều được thực hiện trơn tru.
Ngoài ra, công lớn giúp Man United chiến thắng trên chấm phạt đền phải nhắc đến Andre Onana. 1 lần đẩy được cú sút ở lượt thứ 3 của đối thủ, Onana còn góp phần khiến cho đội trưởng Ben Sheaf của Coventry bị áp lực tâm lý nặng nề, qua đó sút "lên trời".
Tấm vé vào chung kết giúp MU nuôi hy vọng có 1 danh hiệu mùa này, nhưng chờ đợi đội chủ sân Old Trafford là một Manchester City đầy khát khao. Man United có vẻ sẽ phải chơi với hơn 200% sức lực nếu muốn khuất phục thầy trò Pep Guardiola.
MU sẽ còn phải trả giá nếu "bảo vệ" Marcus Rashford
Ngay trước thềm cuộc đấu Coventry City, Man United tiếp tục nhận thông tin xấu khi Mason Mount chấn thương, và hàng hậu vệ của Ten Hag lại tan nát, mất thêm một tài năng trẻ vừa được trao cơ hội. Chỉ còn Harry Maguire là "lành lặn" đúng nghĩa, Ten Hag đã phải chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.
Tuy nhiên, dù là một trận cầu có đến 6 bàn thắng chia đều cho cả 2 đội, hàng công Man United vẫn được đánh giá là chơi rất tệ. Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho hay Marcus Rashford đều phải chịu trách nhiệm cho màn trình diễn gây thất vọng của họ.
Nếu xét tổng thể cả mùa giải, Marcus Rashford một lần nữa là cái tên khiến người hâm mộ Man United nhức nhối. Tiền đạo người Anh tiếp tục cho thấy sự vô hại của mình khi thường xuyên để mất bóng, nhưng số cú sút hướng về khung thành đối phương là rất hạn chế. Để mất bóng 17 lần nhưng chỉ tung được 1 cú sút trúng khung thành và 1 cú sút ra ngoài cho thấy những hạn chế đáng báo động của Rashford.
Số 10 của Man United sau trận đấu với Coventry bị người hâm mộ phản ứng gay gắt, tuy nhiên đây là viễn cảnh diễn ra từ lâu. Dù có chơi tệ như thế nào, Rashford vẫn "lách qua khe cửa hẹp" và bình an vô sự tại Man United cả mùa giải 2023/24 mà không hề hấn gì.
Trong công cuộc đại cải tổ của Sir Jim Ratcliffe mùa này, Man United không được phép chậm trễ thêm. Những gương mặt vật vờ như Marcus Rashford chắc chắn sẽ còn khiến họ phải trả nhiều cái giá đắt hơn nữa qua năm tháng.
(Bạn đọc: Minh Trí)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam