|
Đội U.21 Báo Thanh Niên VN - Ảnh: Khả Hòa Đội U.21 Báo Thanh Niên VN - Ảnh: Khả Hòa |
“Làm một tuyển thủ quốc gia, ngày xuất hành lủi thủi đi một mình không ai tiễn đưa, cái cảm giác ấy chạnh lòng lắm nhất là khi cả nước đang nô nức vì U.19 Việt Nam.
Các em ấy xứng đáng với sự yêu thương ấy, bởi hiệu ứng tuyệt vời của thứ bóng đá đẹp mắt, tinh khôi và đầy ấn tượng.
Không ai bảo ai, toàn đội Olympic đều dặn lòng mình phải chơi hết sức, 120% khả năng để tạo nên một hiệu ứng để đáp lại. Thật tuyệt là chúng tôi đã phần nào làm được điều đó”, tiền vệ Giang Trần Quách Tân chia sẻ.
|
Phi Sơn và Mạnh Hùng trong một buổi tập - Ảnh: Khả Hòa Phi Sơn và Mạnh Hùng trong một buổi tập - Ảnh: Khả Hòa |
Ngồi bên cạnh, tiền vệ Phi Sơn bày tỏ: “Thực tế, rất nhiều lần tôi cũng đã cầm điện thoại lên để nhắn tin chúc mừng hoặc chia buồn với các em sau mỗi thất bại. Nhưng rồi bởi ngại ngần nên thôi. Biết đâu người ta nghĩ mình “làm màu” thì lại chẳng ra làm sao.
Bởi vậy tôi chỉ thường xuyên nhắn tin với một hai em đã biết trước đấy trong đội U.19 Việt Nam và luôn theo dõi từng bước đi của đội bóng, vốn có lối đá khiến tôi rất thích thú.
Là người yêu thứ bóng đá kỹ thuật, tôi rất muốn được một lần được chạm trán với họ trên sân cỏ. Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014 là một dịp rất tốt và hy vọng rằng cả 2 đội bóng sẽ đều chơi tốt, chơi đẹp để gặp nhau ở trận chung kết”.
Lịch thi đấu ngày 19.10 15 giờ 30: U.21 Sydney - U.21 Malaysia 17 giờ 45: Lễ Khai Mạc 18 giờ: U.21 Báo Thanh Niên - U.21 Singapore | |
Tiểu Bảo |
00:00 30/11/-0001