Các sao lớn thi đấu bạc nhược, Man United phơi áo trên đất Na Uy

01:10 Thứ ba 16/07/2024

TinTheThao.com.vnViệc thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng đã khiến Manchester United thi đấu lép vế trước Rosenborg, qua đó phải nhận thất bại ngay trận đầu tiên giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới.

Hai lần đối đầu Rosenborg trước đó, Man United đều giành được những chiến thắng tương đối dễ dàng nhưng ở chuyến hành quân đến Na Uy lần này, đoàn quân Erik ten Hag đã đối mặt với muôn vàn khó khăn. 

Dù trong đội hình vẫn còn nhiều ngôi sao đẳng cấp cao như Jonny Evans, Casemiro, Mason Mount hay Marcus Rashford nhưng khung thành đại gia đến từ nước Anh đã liên tục rơi vào thế báo động ngay trong 45 phút đầu tiên khi thủ môn Radek Vitek nhận tới 12 cú sút, trong khi những gì Quỷ Đỏ làm được ở hiệp đấu này chỉ là 1. 

Thậm chí để giữ trắng lưới sau hiệp thi đấu thứ nhất, đoàn quân Ten Hag đã phải nhờ cậy may mắn đến 2 lần, tiền đạo Marius Silvertsen Broholm chính là người đã 2 lần đưa bóng đi chạm xà cột đội bóng áo đỏ. 

Thủ môn Vitek nhiều lần cứu nguy cho Man United.

Về phần Man United, thủ môn Vitek chắc chắn là người chơi hay nhất đội khách với 4 lần cứu thua, trong đó có 1 pha lăn xả để từ chối cơ hội dứt điểm vào lưới trống của tiền đạo Ole Christian Saeter ở những phút cuối hiệp 1. 

Tình huống đáng chú ý nhất mà Quỷ Đỏ tạo ra diễn ra ở phút 38 khi Mason Mount có đường chuyền sáng nước để Ethan Wheatley băng xuống, qua đó sở hữu góc dứt điểm thuận lợi sát khung thành Rosenberg nhưng cú sút sau đó của cầu thủ 18 tuổi không thể đánh bại thủ môn Sander Tangvik. 

Những cái tên khác được trông chờ giúp Man United làm nên khác biệt như Rashford, Casemiro hay Hannibal Mejbri hoàn toàn im hơi lặng tiếng suốt 45 phút đầu tiên.     

Bước sang hiệp 2, HLV Ten Hag quyết định rút toàn bộ đội hình xuất phát ra nghỉ ngoại trừ thủ môn Vitek để trao cơ hội thể hiện cho các cầu thủ trẻ từ học viện. Với 1 đội hình non trẻ, Quỷ Đỏ gần như không thể lấy lại thế trận.

45 phút cuối, bóng vẫn chỉ lăn chủ yếu bên phần sân đội khách và thủ môn Vitek tiếp tục trải qua 1 hiệp đấu vất vả khi có thêm 3 pha cứu thua xuất sắc khác. 

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Alfred Johansson dần thay những cầu thủ trong đội hình chính và trao cơ hội thi đấu cho các nhân tố dự bị. 

Ten Hag vẫn còn nhiều việc cần làm thời gian tới.

Phút 62, khung gỗ một lần nữa cứu nguy cho đoàn quân Ten Hag khi tiền vệ Tobias Borkeeiet bên phía đội chủ nhà tung cú sút ở tuyến 2 đưa bóng dội thẳng xà ngang. 

Những phút tiếp theo, lần lượt Emil Frederiksen, Adam Andersson, hay Magnus Holte đều có cơ hội ghi bàn cho Rosenborg khi cầm bóng ở những vị trí trống trải nhưng những cú dứt điểm sau đó đều không thể qua đôi tay thủ môn Vitek hoặc đưa bóng đi thiếu chính xác. 

Dù vậy, sau hàng loạt thời cơ bị bỏ lỡ, ở phút bù giờ cuối cùng trận đấu, từ tình huống phất bóng hướng vào khu vực vòng cấm địa Man United, tiền đạo Noah Jean Holm khống chế bóng gọn ghẽ trước khi tung cú sút cận thành trái phá không cho thủ môn Vitek cơ hội cứu thua, mở điểm cho Rosenborg. 

Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trên sân Lerkendal.    

Tỷ số chung cuộc: Rosenborg 1-0 Man United

Ghi bàn: Jean Holm (90+3) 

Đội hình ra sân

Rosenborg: Tangvik, Cornic, Konradsen Ceide, Nemcik, Dahl Reitan, Sandvik Tagseth, Seanaes, Halseth Nypan, Sivertsen Broholm, Christian Saeter, Reitan-Sunde 

Man United: Vitek, Murray, Fish, Evans, Wan-Bissaka, Mejbri, Casemiro, Rashford, Mount, Williams, Wheatley

Nguyễn Việt Tùng | 01:10 16/07/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục