1 điểm có được trước Fulham là đủ để Man Utd đảm bảo ngôi á quân Premier League. Điều mà mọi người nhắc đến nhiều sau cuộc so tài tại Old Trafford là siêu phẩm của Edinson Cavani.
Nhận đường chuyền dài của David De Gea, Bruno Fernandes mau chóng có pha giật gót đưa bóng tìm đến Cavani. Cú lốp bóng tầm xa của tiền đạo người Uruguay đã đưa bóng vượt qua thủ môn Alphonse Areola của Fulham trong sự trầm trồ của tất cả.
Tuy nhiên, xem lại pha quay chậm, dường như bóng chưa chạm vào Fernandes. Và nếu điều này là đúng, thì Cavani đã rơi vào thế việt vị.
"Thành thật mà nói, tôi không biết. Trong khoảnh khắc này, tôi không nghĩ là mình đã chạm vào bóng. Tôi chưa xem lại cảnh phát lại. Tôi phải xem lại nó. Trọng tài nói rằng tôi đã chạm vào bóng và đó là điều quan trọng," Bruno Fernandes nói với Sky Sports.
"Anh ấy là một tiền đạo hàng đầu nên đối với tôi đó là điều bình thường," Fernandes nói thêm sau pha dứt điểm của Cavani.
Anh ấy đang làm những gì anh ấy có thể làm. Tôi nghĩ rằng ngay ngày đầu tiên gặp gỡ người hâm mộ, họ đã thấy một chút khả năng của anh ấy."
Tiền vệ người Bồ Đào Nha nói thêm về cảm giác được thi đấu khi có khán giả: "Thực sự tuyệt vời. Mọi người luôn biết cảm giác của các cầu thủ khi có người hâm mộ ở sân vận động. Chúng tôi chơi hơn một năm mà không có họ. Chúng tôi nhớ họ."
Solskjaer khen ngợi bàn thắng của Cavani: