Bóng đá Sài Gòn của người Sài Gòn: Giấc mơ xa vời

10:19 Chủ nhật 24/03/2013

Bóng đá TP.HCM một thời lừng lẫy cả nước với những Công an TP.HCM, Hải Quan, Cảng Sài Gòn thì giờ chỉ còn mỗi XMXT.SG đại diện cho thành phố đông dân nhất đất nước chơi bóng ở V-League.

XMXT.SG ngày càng đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ. Ảnh: Kim Ngọc

Nhiều người còn nhớ để tranh thủ sự ủng hộ của CĐV Sài thành khi mới chuyển hộ khẩu từ Hà Tĩnh vào TP.HCM, lãnh đạo CLB SG.XT đã hô hào làm mới BHL đến cầu thủ bằng những người con lớn lên với bóng đá Sài Gòn. Những Trần Tiến Đại, Lư Đình Tuấn, Hồ Văn Tam, Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Liêm Thanh được kéo về để tăng chất Sài thành trong cabin huấn luyện. Nhưng theo thời gian, tiêu chí đó dường như chẳng còn tồn tại trong tâm trí lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thành. Trước mùa giải 2013, HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng đã khăn gói rời Sài thành để đến với V.HP. Trợ lý Hồ Văn Lợi thay ông anh Hồ Văn Tam vừa bị sa thải khỏi XMXT.SG. HLV Lư Đình Tuấn trầy trật năm lần bảy lượt với vai trò thuyền trưởng CLB. Chức GĐKT mà ông Tuấn “nhím” nắm giữ bây giờ, chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Và giờ, đến lượt GĐĐH Trần Tiến Đại đã rời luôn chức vụ mà ông gắn bó cùng đội bóng từ thuở khai sinh. Không ngoài khả năng, ông Đại đã sẵn sàng cho việc thoái lui khỏi CLB sau những bất đồng với lãnh đạo.

Không phải ngẫu nhiên, tin đồn HLV Trần Tiến Đại rời khỏi XMXT.SG râm ran những ngày qua. Đã có mâu thuẫn xung quanh cách làm bóng đá của lãnh đạo CLB với ông Đại. Ông Đại cho hay: “Bản thân tôi sẽ nhận được gần trăm triệu hàng tháng nếu cứ tại vị GĐĐH ở CLB, số tiền đó có thể giúp tôi giàu lên. Nhưng tôi vẫn quyết định ra đi vì tôi cảm thấy mình không còn phù hợp với vai trò này ở đội bóng. Tôi không giúp được gì cho CLB nữa nên xin rời chức vụ cho khỏi nặng lòng”.

Từ ngày làm bóng đá, Tập đoàn Xuân Thành chưa khi nào lao đao về tiền nong như lúc này. Họ vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm chuyện tiền nong cho các ngoại binh từ mùa giải trước cho đến bây giờ. Không loại trừ khả năng những trận đấu tới, XMXT.SG sẽ thi đấu với trạng thái tâm lý ỉu xìu. Số tiền 4,2 tỷ đồng mà UBND và Sở VH-TT&DL TP.HCM hỗ trợ như chiếc phao cứu sinh giúp CLB có thể lay lắt qua ngày. Với quỹ lương khổng lồ, lên đến khoảng 1,1 tỷ đồng/tháng phải trả cho cả đội trong khi khoản thu không có để bù vào, tiền rót vào CLB như muối bỏ biển. Trong thời buổi kinh tế lao đao, đội bóng thất tín với cầu thủ là chuyện thường. Khổ nỗi, cầu thủ không thể hoặc không muốn chia sẻ với lãnh đạo vì trước đó, họ đã quen với cuộc sống vương giả.

Lãnh đạo XMXT.SG phải tìm nhiều chiêu để giảm quỹ lương của đội bóng. CLB phải sử dụng những cầu thủ vô danh để đủ danh sách đăng ký nhưng do tuyến trẻ không có, lộ trình đào tạo người cũng không nốt, ông Đại phải tự điều quân của mình từ đội hạng Nhì Thanh Niên Sài Gòn về phục vụ CLB. Mùa giải 2013, XMXT.SG có 7 cầu thủ trẻ đến theo dạng “miễn phí”. CLB không trả tiền lót tay mà chỉ bỏ ra một mức lương hợp lý để có sự phục vụ của họ. Trong các trận đấu của XMXT.SG ở Cúp QG hoặc AFC, ông Đại chủ trương dùng những cầu thủ trẻ của mình và một số cầu thủ có kinh nghiệm để dìu dắt đàn em. Đây có thể xem là một sự mạo hiểm, bởi như HLV Trần Tiến Đại cho hay, lãnh đạo CLB cũng có thể sa thải ông như thường nếu để thua quá đậm, làm ảnh hưởng thương hiệu Tập đoàn.

Ông Đại rời khỏi chức GĐĐH XMXT.SG như chia sẻ cũng vì không thể vực dậy bóng đá TP.HCM. Mùa trước, đội bóng của ông là một trong những cái tên thu hút khán giả nhất, đó là thước đo cho sự phát triển thương hiệu của CLB. Thế nhưng mùa này, những chuyện rùm beng về thay tên đổi họ lại khiến XMXT.SG mất điểm với CĐV.

Đang có một cuộc tháo chạy hàng loạt của những người Sài Gòn trong tập thể đội bóng Sài Gòn. Thế nên, không có lý do gì để những CĐV yêu bóng đá Sài Gòn chân chính tìm đến đội bóng chuyên nghiệp duy nhất TP.HCM sót lại ở sân chơi cao nhất Việt Nam. Giấc mơ bóng đá Sài Gòn của người Sài Gòn sẽ còn lâu nữa mới thành hiện thực. 

Sau khi biết thông tin Bộ công an yêu cầu VFF hỗ trợ bằng chứng điều tra nghi án tiêu cực xung quanh trận tranh Siêu Cúp QG hồi đầu mùa giải, đại diện CLB XMXT.SG, ông Trần Tiến Đại đã chia sẻ với PV: “XMXT.SG đang thiếu thốn về kinh phí hoạt động lại kèm theo nghi vấn này khiến tinh thần toàn đội rất dao động. Như tôi đã nói trước đó, đội bóng sẽ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Hy vọng, chuyện này sẽ được giải quyết sớm nhất để trả lại công bằng cho CLB chúng tôi. Những cầu thủ bị tiếng oan đang rất bức xúc và muốn đòi lại công bằng. Người ta không thể cứ muốn là quy chụp tội cho người khác một cách vô căn cứ như thế. Không thể bôi nhọ danh dự người khác rồi để sự việc chìm xuồng như chẳng có gì”.
Việt Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục