Bồ Đào Nha thắng nhàn, Dalot chỉ ra điều tiếc nuối về hàng công

10:09 Chủ nhật 13/10/2024

TinTheThao.com.vnNếu các ngôi sao tấn công chắt chiu cơ hội tốt hơn, Bồ Đào Nha đã ghi nhiều hơn 3 bàn vào lưới Ba Lan.

Hành quân đến sân vận động quốc gia Warsaw, Bồ Đào Nha gặp bất ngờ khi Ba Lan chủ động đánh phủ đầu. Trong 10 phút mở màn, Robert Lewandowski và các đồng đội liên tục dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, “Seleccao” chứng tỏ đẳng cấp ông lớn, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Theo Diogo Dalot, Bồ Đào Nha thể hiện ấn tượng ở hiệp đấu đầu tiên. Chia sẻ trên Record, hậu vệ thuộc biên chế Man Utd cho biết: “Một trong những hiệp một hay nhất mà chúng tôi có được trong khoảng thời gian gần đây. Lẽ ra Bồ Đào Nha phải ghi nhiều bàn hơn vì đã tạo ra hàng loạt cơ hội”.

Dalot có trận đấu lên công về thủ nhịp nhàng.

Thống kê chỉ ra, Bồ Đào Nha thực hiện tổng cộng 18 cú sút hướng về phía khung thành Ba Lan. Tuy nhiên, chỉ có 6 pha đi trúng đích và tạo ra 2 bàn thắng. Ngoài bàn mở tỷ số của Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo cũng lập công trước khi hậu vệ Jan Bednarek phản lưới nhà ở phút 86.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Bruno Fernandes, người bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn khi đối mặt với thủ môn Lukasz Skorupski. Nếu không có pha kiến tạo cho Bernardo Silva, Bruno Fernandes có lẽ phải hứng chịu nhiều chỉ trích.

Trải qua 3 trận đấu tại bảng 1 Nations League A, Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm. Đoàn quân HLV Roberto Martinez ghi 7 bàn và để lọt lưới 3 bàn. Ngày 16/10, “Seleccao” sẽ hành quân đến Hampden Park đối đầu với Scotland.

Võ Hồng Kha | 10:09 13/10/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục