Real Madrid vừa có chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo ở vòng 10 La Liga rạng sáng 20/10.

Đây là trận đấu thực sự khó khăn của thầy trò HLV Carlo Ancelotti, rất may họ đã có được 3 điểm.

Tuy nhiên, hình ảnh của Jude Bellingham trong trận đấu này khiến người hâm mộ Real Madrid có lý do lo lắng.

Đó là tình huống Bellingham tức giận ở phút 44. Vinicius có bóng bên cánh trái, song không chuyền cho anh đang đứng ở vị trí thuận lợi.

Bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn, Bellingham lập tức bày tỏ sự giận dữ.

Những động tác tay và chân của Bellingham cho thấy anh không hài lòng với pha xử lý của người đồng đội.

Bellingham muốn Vinicius thi đấu tập thể hơn. Nếu chuyền sang, cơ hội ăn bàn là rất lớn bởi góc sút của Vinicius đã hẹp đi đáng kể.

Ngoài ra, Bellingham cũng rất khao khát ghi bàn bởi anh chưa nổ súng ở mùa giải này.

Dù vậy, phản ứng về pha bóng tranh cãi, HLV Carlo Ancelotti khẳng định: "Tôi chưa xem tình huống mà bạn đang nói đến, nhưng nếu nó xảy ra, điều đó có nghĩa là Bellingham bản lĩnh, cá tính. Thật tốt khi cậu ấy phản ứng như vậy. Sau trận đấu, Bellingham và Vinicius nói chuyện, cười đùa với nhau. Họ không có vấn đề gì".

Trận này, Vinicius ghi 1 bàn, với bàn còn lại do công của Kylian Mbappe.

Bellingham cạn lời với Vinicius

6 giờ trước

Jude Bellingham có lý do để không hài lòng khi Vinicius Junior thi đấu cá nhân, không chuyền cho mình.

Phan Thanh Hải - Đăng lúc: 21:21 20/10/2024