Becamex Bình Dương tập “đấu súng” trước trận chung kết cúp QG 2015

13:22 Thứ bảy 26/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trong nhiều buổi tập gần đây trên sân Gò Đậu, thầy trò HLV Mai Đức Chung tích cực tập luyện các bài đánh biên, dứt điểm khung thành. Đặc biệt, đội bóng đất Thủ tập bài đá luân lưu 11m trước trận chung kết Cúp QG 2015 gặp Hà Nội T&T (26/9). Ảnh: Đình Viên.

Vẫn đều như vắt chanh đúng 4 giờ chiều hàng ngày, các cầu thủ Becamex Bình Dương có mặt trên sân Gò Đậu để tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết gặp Hà Nội T&T (26/9). Tiến Thành và Đặng Văn Robert trong một pha tranh chấp quyết ở buổi tập chiều ngày 24/9.
Sau màn khởi động ông Mai Đức Chung cho các cầu thủ chia đôi đội hình đá phòng ngự và phản công. Những Công Vinh, Anh Đức, Abass rất chủ động trong các tình huống leo biên, tạt cánh trong vòng cấm của thủ môn Tấn Trường.
Trung vệ Phước Tứ và Xuân Thành tập bài phòng ngự, cựu trung vệ ĐTQG rất “máu” dâng lên tham gia tấn công mỗi khi có thời cơ.
Đức Eto’o nỗ lực dứt điểm khung thành thủ môn Minh Phong, sau đường kiến tạo mẫu mực của tiền vệ Moses. Chắc chắn đây sẽ là một trong những bài chính để Becamex Bình Dương “hạ” Hà Nội T&T.
Tiền vệ Tấn Tài, Trọng Hoàng, Văn Bình được ông Mai Đức Chung cho tập một nhóm riêng với nhau để hướng tới sự hiểu ý nhất trong từng pha bóng trên sân.
“Hoàn, con có bóng phải quan sát bên trong, đừng cúi mặt như vậy. Nếu Đức và Vinh bị bắt chặt, con phải chuyền bóng nhanh cho Trọng Hoàng giữa sân và di chuyển vào vòng 16m50,” ông Chung nhắc nhở hậu vệ biên Văn Hoàng trong pha leo biên.
Ở khu vực giữa sân, ông Chung cho các cầu thủ tập bài chiến thuật hai đánh ba, ba đánh bốn trước khung thành thủ môn đối phương.
Sau gần một giờ tập đối kháng trên sân, BHL Becamex Bình Dương cho các cầu thủ tập sút 11m. Trong ba lần sút luân lưu, hậu vệ Văn Hoàn có hai lần thành công.
Tiền vệ Trọng Hoàng là người liên tục được BHL giao trong trách đá luân lưu đầu tiên. Nếu các đồng đội chỉ sút ba đến bốn lần thì Trọng Hoàng tập hơn năm lần sút trong buổi tập chiều 24/9.
Trịnh Quang Vinh cũng đã hơn hai lần buộc thủ môn Tấn Trường phải vào lưới nhặt bóng trên chấm sút luân lưu.
Công Vinh là người điềm tĩnh nhất, trên loạt “đấu súng” anh lần lượt đánh bại Minh Phong, Quốc Thiện và Tấn Trường. Các pha dứt điểm của CV9 rất đa dạng và khó phán đoán.
Đình Viên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục