Bayern thua sốc Barca: Tương lai bất định của Pep

00:36 Thứ sáu 08/05/2015

Thất bại đau đớn của “Hùm xám xứ Bavaria” trước Barcelona trong chuyến trở về sân Nou Camp để gặp lại đội bóng cũ của HLV Pep Guardiola rất có thể sẽ khiến ông phải trả giá đắt bằng chiếc ghế nóng của mình tại đội tân vương Bundesliga.

Pep Guardiola đã thua trí người bạn cũ Luis Enrique trong trận Barca - Bayern. Ảnh: Internet.

Niềm tin vơi dần

Guardiola đã có chuyến thăm lại “mái nhà xưa” không hề vui vẻ gì khi Bayern Munich của ông đã thua tan nát 0-3 trước một Barca và Messi quá xuất sắc ở những phút cuối trận.

Trong bối cảnh thiếu vắng quá nhiều trụ cột, đặc biệt là “đôi cánh sát thủ” Robbery vì bão chấn thương, “Hùm xám” đã chơi không hề tệ trong chuyến làm khách đến sân Nou Camp ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng nay ở khoảng thời gian 3/4 trận đấu.

Những tưởng phản xạ xuất sắc của thủ môn Manuel Neuer cùng hàng phòng ngự chơi tập trung và kín kẽ bên phía đội bóng nước Đức có thể cầm chân Barca không bàn thắng thì từ phút 77 đến phút 90+2, một mình Messi đã lập một cú đúp đẹp mắt trước khi kiến tạo để Neymar ấn định tỉ số 3-0 cho đội chủ nhà.

Cuối trận đấu đó, các camera truyền hình đã quay được cảnh Pep Guardiola khua tay với nét mặt đầy ngán ngẩm, chán chường. Đó không chỉ là biểu hiện thất vọng tột cùng vì Bayern gần như không còn cơ hội vào chung kết mà còn bởi tương lai của chiến lược gia người Tây Ban Nha đang khá bấp bênh sau trận đại bại này.

Guardiola đã có một trận đấu đáng quên khi gặp lại đội bóng cũ Barca. Ảnh: Internet.

Kể từ khi đến làm HLV trưởng của Bayern Munich để kế nhiệm người đồng nghiệp Jupp Heynckes về nghỉ hưu năm 2013, Guardiola đã giúp “Hùm xám” giành được 5 danh hiệu tính đến thời điểm hiện tại, bao gồm 2 chức vô địch Bundesliga, 1 cúp Quốc gia Đức, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Nhưng điều mà các fan và BLĐ Bayern muốn nhất khi Guardiola lên nắm quyền chỉ đạo ở đội chủ sân Allianz Arena chính là thấy Bayern lọt vào chung kết và giành chức vô địch Champions League lần thứ 6 trong lịch sử thì vẫn chưa đạt được mặc dù “Pep-team” đã có cơ hội.

Tuy nhiên, hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng nhiều. Bayern dưới thời Guardiola đã 2 năm liên tiếp bị các đại diện hùng mạnh của bóng đá Tây Ban Nha vùi dập không thương tiếc tại vòng bán kết.

Mùa trước, họ thua tan nát 0-5 sau 2 lượt trận (thất bại 0-1 ở lượt đi tại Bernabeu và thua sốc 0-4 ở Allianz Arena) tại vòng 4 đội cuối cùng trước Real Madrid – đội bóng sau đó đã đăng quang chức vô địch cúp C1/Champions League thứ 10 trong lịch sử.

Mùa này, khi đối mặt với Barca và người bạn cũ Luis Enrique ở Nou Camp, Pep Guardiola đã tiếp tục phải nhận một thất bại nặng nề cùng Bayern tại vòng bán kết Champions League khi “Hùm xám” phơi áo 3 bàn không gỡ ở lượt đi và còn rất ít cơ hội vào chung kết dù trận lượt về họ được thi đấu trên sân nhà.

Khi Bayern thời Pep “làm vua quốc nội” là không đủ

Không thể phủ nhận, Bayern dưới thời Pep Guardiola đã kiểm soát bóng vượt trội và chơi tấn công áp đảo kiểu tiki-taka đẹp mắt khá thành công. Nhưng thành công đó chỉ diễn ra khi họ thi đấu ở giải quốc nội, còn khi tiến ra đấu trường châu lục, “Hùm xám” vẫn chưa thể trở lại đúng với hình ảnh mạnh mẽ nhưng vẫn chắc chắn và hiệu quả như chính họ khi đăng quang chức vô địch Champions League mùa giải 2012-2013 dưới thời Jupp Heynckes.

Nếu so với mùa trước – mùa giải đầu tiên mà Pep Guardiola dẫn dắt Bayern, thành tích trong nước của họ mùa này còn có phần thụt lùi hơn khi mặc dù vẫn dễ dàng giành chức vô địch Bundesliga nhưng đã không thể tiếp tục đăng quang ở cúp Quốc gia Đức (vừa thua Dortmund ở bán kết trên chấm luân lưu).

Trên đấu trường châu lục, Bayern mùa thứ 2 được dẫn dắt bởi Guardiola đã bộc lộ nhiều vấn đề cả trong và ngoài sân cỏ. Những tranh cãi của chiến lược gia người Tây Ban Nha với đội ngũ y tế của “Hàm xám” sau trận thua 1-3 trên sân của Porto lượt đi vòng tứ kết đã khiến cho bác sĩ giỏi nhất nước Đức Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt phật ý và quyết định ra đi.

Bayern thời Pep đã phải nhận 3 trận thua liên tiếp ở bán kết Champions League trong vòng 2 năm. Ảnh: Internet.

Ở trận bán kết lượt đi vừa qua trên sân của Barca, dù rất cố gắng nhưng Bayern của Pep cũng chỉ cầm cự được đến phút thứ 77 trước khi thua tan nát 0-3 sau đó nhờ “Siêu nhân” Messi – người học trò cưng một thời của chính Guardiola.

Dẫn dắt một đội bóng lớn như Bayern không hề đơn giản, nhất là khi mục tiêu ưu tiên số 1 của CLB này luôn là chức vô địch Champions League chứ không phải “ao làng” Bundesliga hay cúp Quốc gia.

Những người Đức luôn coi trọng tính thực tế. Lối chơi đẹp mắt mà Pep xây dựng cho Bayern sẽ chẳng là gì nếu ông không thể mang vinh quang châu lục về cho đội chủ sân Allianz Arena. Và khi ấy, ông có thể sẽ phải trả giá bởi chiếc ghế nóng của mình ở Bayern.

Video trận thua tan tác của Bayern trước Barca:

Đăng Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục