Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Dante, Luis Gustavo và Philipp Lahm là ba cái tên bên phía Bayern Munich đang nằm trong danh sách nguy hiểm. Chỉ cần nhận 1 thẻ vàng trong chuyến làm khách ở Nou Camp, họ sẽ phải vắng mặt trong trận chung kết Champions League (nếu như Bayern đi tiếp). Chẳng may mà đội trưởng hoặc trung vệ trụ cột bên phía “Hùm xám” bị treo giò một cách vô duyên sau cuộc đối đầu mang tính “thủ tục” tới đây, đó là một tổn thất không nhỏ với giấc mơ lên ngôi của thày trò Jupp Heynckes.
Nhưng bất chấp rủi ro, nhà cầm quân người Đức vẫn kiên quyết: “Chúng tôi không có thói quen e sợ. Bayern sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất và với những con người tốt nhất. Sẽ là không tôn trọng Barca nếu như có suy nghĩ giữ chân cho cầu thủ này, cầu thủ kia. Chúng tôi không được phép chủ quan và cho đối thủ một cơ may lội ngược dòng nào cả”.
Lời tuyên bố của Heynckes cũng được cậu học trò Philipp Lahm tán đồng: “Chẳng có vị trí nào là không thể thay thế ở Bayern. Là một cầu thủ, nhiệm vụ của tôi là phải vào sân, chiến đấu hết mình. Không có mặt tại trận chung kết Champions League đương nhiên sẽ rất buồn, nhưng tôi sẽ còn buồn hơn nếu không được tận sức vì đội bóng”.