Bầy quỷ đỏ" đã đứng cạnh Man City

10:57 Thứ tư 01/02/2012

Ngài Alex Ferguson vẫn cho thấy mình vẫn là một tay đua lão luyện ở cái tuổi thất thập khi đã sớm đưa "quỷ đỏ" cân bằng với mặt điểm số với kình địch Manchester City (M.C). Chiến thắng trước một Stoke City khó nhằn đã giúp đội bóng của ông vượt lên ngang bằng với đối thủ truyền kiếp cùng thành phố và có được một tâm lý thuận lợi hơn trên đường đua giữ vững ngôi vương nước Anh mùa bóng này…

M.U (đỏ) đã bắt kịp Man City

Điều khác biệt giữa Manchester United (M.U) và các đội bóng khác của Premier League đã lại được lập lại, đó là việc họ rất hiếm khi để các đội bóng nhỏ lấy được một trong điểm số tối đa có thể có của mình. M.U lại như một tảng băng lạnh lùng lừ lừ tiến lên trên bảng xếp hạng dù không có thêm một chiến thắng hoành tráng như được mong đợi. Hai bàn thắng của họ chỉ được ghi trên chấm phạt đền trong đó có một bàn được cho là gây trang cãi vì lỗi không rõ ràng của tiền vệ đối phương trong vòng cấm. Và như thế cũng là quá đủ cho Chicharito cùng Berbatov ghi bàn giúp đội nhà có chiến thắng quan trọng ở vòng đấu này.

“Chính sách” phân phối khắp cùng các nhân tài hạng hai của mình cho các đội bóng khác của M.U cũng lại góp phần cho M.U giành những kết quả thuận lợi cho cuộc đua tranh ngôi vô địch của mình. Một cố nhân của họ là Gibson đã có cú sú thành bàn giúp cho Everton có chiến thắng với tỉ số tối thiểu chặn được bước tiến của M.C. Đội bóng được cho là gần như đã nắm chắc được chức vô địch sau nửa đầu mùa bóng giờ đang run rẩy nghe bước chân truy đuổi ráo riết của những con quỷ quá lão luyện trên đường đua thăm thẳm. M.C đã dần dần chơi kém bùng nổ hơn, ít cơ hội xuyên phá hơn, và lộ ra nhiều lỗ hổng ở hàng phòng ngự hơn.

Và không chỉ có M.C là đang cảm nhận được “hội chứng châu Phi” khi mất Yaya Toure cho giải vô địch các quốc gia Châu Phi, Chelsea cũng suýt phải nhận trái đắng khi để cho “những con thiên nga biển” Swansea cầm chân với tỉ số 1 – 1 khi mất Drogba và Kalou. Người đã ghi bàn “hại” Chelsea không ai khác, chính là tiền đạo cũ của đội bóng này, Scott Sinclair. Rất may cho The Blues là ở những giây bù giờ cuối cùng, cú căng ngang tuyệt vọng của Bosingwa đã được hậu vệ Taylor của đội chủ nhà chuyển thành bàn thắng giúp cho họ có được trận hoà trước đội bóng rất có duyên hạ gục những đại gia này…

Tottenham lẵng nhẵng bám theo cuộc đua vô địch bằng chiến thắng 3 – 1 trước Wigan. Gareth Bale ngày càng chứng tỏ được giá trị của mình khi lại lập cú đúp giúp đội nhà thắng trận. Liverpool tiếp tục có chuỗi trận thăng hoa khi thiếu Suarez. Thi đấu trên sân của Wolves, The Kop có chiến thắng đậm với tỉ số 3 – 0 nhờ các bàn thắng của Carroll, Bellamy và Kuyt…

Đào Thản | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục