Bầu Đức muốn U19 Việt Nam thắng U19 Trung Quốc vì 'tự hào dân tộc'

10:09 Thứ hai 13/10/2014

Chấp nhận thất bại trước U19 Hàn Quốc và U19 Nhật Bản vì cách biệt về đẳng cấp, nhưng trưởng đoàn Đoàn Nguyên Đức tin U19 Việt Nam có thể giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U19 châu Á chiều nay 13/10.

Bầu Đức tin U19 Việt Nam có thể chia tay giải bằng một chiến thắng. Ảnh: Đức Đồng.
 
Với tư cách phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và trưởng đoàn bóng đá Việt Nam ở vòng chung kết U19 châu Á, bầu Đức thường xuyên có những cuộc nói chuyện với các cầu thủ. Ở trong đó, bằng những trải nghiệm bản thân ông cố gắng truyền tải cho Công Phượng và các đồng đội triết lý về thứ bóng đá đẹp cũng như niềm tự hào dân tộc để làm điểm tựa tinh thần khi thi đấu.

"12 năm trước, những người làm bóng đá Thái Lan rất xem thường Việt Nam. Chú qua Bangkok đặt vấn đề mua Kiatisuk Senamuang, họ không tiếp. Vì sao? Vì họ khinh mình, họ nói Việt Nam nghèo, tiền đâu mà mua ngôi sao của họ. 'Anh qua đây nổ à?', họ nói với chú như thế", bầu Đức chia sẻ với các cầu thủ. "Vì lòng tự ái dân tộc, chú đã kiên trì ba tháng liền ăn ngủ tại Bangkok, bằng cách này chiêu nọ cũng mua được Kiatisuk. Chú hả dạ lắm, chú sướng lắm và từ đó, bóng đá Thái Lan có ngôi sao nào chú đều mua, như Thonglao, Taiwan, Dusit… đem về 'nhốt' hết ở phố núi".

Doanh nhân sinh năm 1962 kể về những khó khăn trong thời đầu bước vào con đường bóng đá nhằm giúp các cầu thủ U19 Việt Nam hiểu rằng dù khó khăn đến mấy cũng phải có niềm tin để vượt lên và thể hiện bản thân.

Tại giải đấu chính thức đầu tiên tầm châu lục, U19 Việt Nam không đạt được kết quả như mong muốn. Họ để thua U19 Hàn Quốc với tỷ số 0-6, trước khi thất bại 1-3 trước U19 Nhật Bản. Bất kể thế nào, thầy trò Guillaume Graechen cũng chia tay giải sau trận đấu với U19 Trung Quốc - đội đang có được bốn điểm sau hai trận.

"Thua U19 Hàn Quốc và U19 Nhật Bản không sao. Họ vốn ông kẹ của bóng đá khu vực. U19 Trung Quốc cũng mạnh đấy, nhưng chúng ta có thể giành chiến thắng. Chúng ta không ngán họ cái gì cả, từ con người cho đến chuyên môn", bầu Đức nhấn mạnh với các cầu thủ. "Chú không muốn gây áp lực, nhưng bây giờ chẳng còn gì để mất, các cháu phải đá vì danh dự, vì niềm tự hào dân tộc và màu cờ sắc áo".

Bầu Đức thừa nhận rằng, ông có mặt trên sân sẽ khiến cầu thủ sợ sệt nên ông đã tìm cách rút vào hậu trường. Ảnh: Đức Đồng.

Sau thất bại nặng nề ở trận ra quân, bầu Đức cảm thấy rằng sự xuất hiện của ông có lẽ đã khiến các cầu thủ sợ sệt và không thể hiện được đúng khả năng. Chính vì vậy ông đã tìm cách lánh mặt. "Tôi đứng đó hình như khiến các cháu sợ, đá đấm không ra gì. Bởi thế, ở trận sau tôi trốn luôn và quả nhiên đội thi đấu hưng phấn hẳn. Có lẽ ở trận cuối cùng này tôi cũng phải lánh đi để các cháu cứ thế mà phát huy", Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ.

"Qua giải đấu này, đội bóng cũng như tôi đã rút ra được nhiều bài học bổ ích. Sau khi về Việt Nam, bài nào chưa thuộc tôi sẽ bắt các cầu thủ học thuộc cho bằng được", bầu Đức cho biết thêm.

Đức Đồng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục