Barcelona không thắng nổi Espanyol trong trận derby xứ Catalonia

06:47 Thứ hai 09/01/2012

Barca khá tự tin trước trận làm khách trên sân của bầy vẹt Espanyol khi vừa có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước đôí thủ Osasuna tại Copa del Rey trong khi đội chủ nhà bất ngờ gục ngã trước đội hạng dưới Cordoba. Nhưng diễn biến 90 phút của trận đấu diễn ra tại Estadio rạng sáng nay đã chứng minh một điều: ở một trận derby, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Đội hình xuất phát của đội chủ nhà Espanyol ngày hôm nay thiếu vắng tiền đạo Pandiani do chưa kịp bình phục chấn thương cơ đùi và lĩnh xướng trên hàng công của Espanyol sẽ là đội trưởng Garcia. Trong khi đội khách Barcelona đón chào sự trở lại của Iniesta ở trục giữa, hợp cùng Xavi và Busquets. Ba cầu thủ thi đấu cao nhất bên phía đội khách là Fabregas, Messi và Sanchez.

Trong những phút đầu tiên, Barcelona là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên đội chủ nhà Espanyol mới là những người có cơ hội nguy hiểm trước với cú đánh đầu của Verdu nhưng Valdes đã hoá giải kịp thời.

Phút thứ 13, Messi có bóng sau đường chuyền bất cẩn của thủ môn Alvarez rồi chuyền bóng cho Fabregas đưa bóng vào lưới trống nhưng trọng tài đã thổi phạt cầu thủ người Argentina do lỗi để bóng chạm tay trước đó. Một thẻ vàng cũng được trọng tài rút ra để cảnh cáo Messi trong tình huống này.

Tuy nhiên đội khách không phải đợi lâu để có bàn thắng mở tỉ số. Phút thứ 15, Alves có đường tạt bóng chính xác vào khu vực cấm địa cho Fabregas đánh đầu hạ thủ môn Alvarez ghi bàn mở tỉ số. Bàn thua có lỗi một phần của thủ môn của đội chủ nhà khi phản ứng quá chậm trước cú dứt điểm của Fabregas. Đây cũng là bàn thắng thứ chín của Fabregas sau 11 lần ra sân trong khuôn khổ La Liga mùa giải này.

Fabregas vui mừng với bàn thắng mở tỉ số. Ảnh:Internet.

Đội chủ nhà có câu trả lời ngay sau đó với cú sút từ xa của Garcia nhưng thủ môn Valdes đã bay người cản phá thành công.

Nhưng phút tiếp theo thi đấu với thế trận giằng co. Barcelona vẫn là những người cầm bóng tổ chức tấn công nhiều hơn trong khi đội chủ nhà đá áp sát ngay từ khu vực giữa sân, đồng thời sẵn sàng tổ chức phản công nhanh và khi có cơ hội. Lối đá này của đội chủ nhà đã khiến đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Alvarez và tình huống nguy hiểm nhất mà đội khách tạo được trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một lại xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Fabregas khi anh đi bóng trong vòng cấm địa trước khi dứt điểm ở góc hẹp nhưng thủ môn Alvarez đã kịp dùng chân cản phá.

Đội chủ nhà cũng có một số pha uy hiếp khung thành thủ môn Valdes chủ yếu đến từ các pha dứt điểm ở ngoài vòng cấm trong đó tình huống đáng chú ý nhất là cú sút từ cự ly khoảng hơn 20m của Romaric ở phút 40 đưa bóng đi chệch khung gỗ của Valdez trong gang tấc.

Không có bàn thắng nào được ghi thêm trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một và hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc với lợi thế dẫn trước một bàn dành cho đội khách.

Hiệp hai trận đấu khởi đầu với sức ép liên tục của đội khách, buộc đội hình của Espanyol phải lùi về khá sâu bên phần sân nhà. Phút 49, hậu vệ Pique dâng cao tham gia tấn công bên cánh phải chuyền bóng vào trong cho Alves nhưng cú dứt điểm sệt của cầu thủ người Brazil không đủ nguy hiểm để đánh bại Alvarez. Phút 58,lại là Alves , nhận đường chọc khe từ Xavi, bất ngờ xâm nhập vào khu vực cấm địa đưa bóng vào lưới Espanyol nhưng không được trọng tài công nhận do Alves đã ở vào tư thế việt vị trước đó.

Không khí trên khán đài hết sức căng thằng khi các vật thể lạ liên tục được ném xuống sân sau tình huống trọng tài thổi phạt Thievy và theo báo cáo thì đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc của cổ động viên đội chủ nhà đối với Alves trong hiệp một.

Alexis Sanchez thi đấu không hiệu quả và được thay bằng Pedro và ngay lập tức cầu thủ này lên tiếng bằng pha đi bóng dũng mãnh bên cánh trái trước khi chuyền bóng vào trong cho Messi dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Alvarez. Ngay sau tình huống này, thủ thành của Espanyol bị chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho thủ môn dự bị Kiko Casilla.

Barca vẫn là những người chủ động giữ bóng nhưng họ không tạo được nhiều khoảng trống do Espanyol chủ động tranh chấp bóng hết sức tích cực. Đội chủ nhà vẫn kiên trì với thế trận phòng ngự vững chắc và chờ đợi cơ hội đến với mình.

Và bất ngờ đã đến ở phút 85 từ đường tạt bóng bên cánh phải của Thievy, cầu thủ vào sân thay người Alvaro đã băng vào đánh đầu đưa bóng vào lưới Valdes quân bình tỉ số 1-1 trong sự vui sướng tốt độ của các cổ động viên đội chủ nhà.

Sau bàn thua bất ngờ, Barcelona chủ động dâng cao đội hình và họ đã có cơ hội bằng vàng để nâng tỉ số lên 2-1. Phút 90+2, hậu vệ Pique trong tình huống dâng lên tham gia tấn công đã sút bóng chạm vào xà ngang khung thành đội chủ nhà. Bóng bật ra đến chân Pedro và cú sút bồi của cầu thủ này dường như bóng đã chạm vào tay của Rodriguez bên phía Espanyol nhưng không có penalty cho Barcelona trong sự phản ứng mạnh mẽ của đội khách.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 1-1 và với kết quả này Barca hiện đã bị Real Madrid tạo khoảng cách năm điểm. Một trận hoà xứng đáng cho đội chủ nhà khi họ đã thi đấu kiên cường với hơn 100% sức lực trong suốt trận đấu. Barca có thể đổ lỗi vệc họ bị cầm hoà do kém may mắn khi bị trọng từ chối quả 11m ở những phút cuối cùng nhưng họ phải tự trách mình khi đã không thể hiện được sự thanh thoát trong lối chơi như thường lệ trong trận đấu ngày hôm nay.

Đội hình thi đấu:

Espanyol: Cristian Álvarez, Raúl R, Amat, Sergio, Verdú, Romaric, H. Moreno, Weiss, Forlín, Dídac, Thievy

Dự bị: Alvaro, Datolo, Gomez, J Lopez, Fonte, Galan, Casilla.

Barcelona: Valdés, Alves, Piqué, Puyol, Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta, Fabregas, Messi, Alexis.

Dự bị: Pedro, Adriano, Mascherano, Pinto, Thiago, Keita, Fontas, Maxwell, Pinto.


Lịch thi đấu và kết quả vòng 18 La Liga

Ngày 8/1

0h00
Real Sociedad 0-0 Osasuna
Levante 0-0 Mallorca
Santader 1-0 Zaragoza

02h00
Real Madrid 5-1 Granada

04h00
Malaga 0-0 Atletico Madrid

18h00
Vallecano 2-1 Sevilla

22h00
Getafe 0-0 Bilbao

Ngày 9/1

0h00
Villareal 2-2 Valencia

1h45
Betis 2-0 Gijon

3h30
Espanyol 1-1 Barcelona
 

Vị trí   Tên đội Trận Thắng Hòa Thua G.Bàn L.Lưới H.Số Điểm
1  Real Madrid 17 14 1 2 61 16 45 43
2  FC Barcelona 17 11 5 1 51 9 42 38
3  Valencia CF 17 10 4 3 28 18 10 34
4  Levante UD 17 9 3 5 25 19 6 30
5  Osasuna 17 6 8 3 21 28 -7 26
6  Málaga CF 17 7 4 6 20 22 -2 25
7  Sevilla FC 17 6 6 5 19 19 0 24
8  RCD Espanyol 17 7 3 7 18 21 -3 24
9  Athletic Bilbao 17 5 8 4 23 19 4 23
10  Real Betis 17 7 1 9 19 22 -3 22
11  Atlético Madrid 17 5 5 7 23 27 -4 20
12  Getafe CF 17 5 5 7 17 23 -6 20
13  Rayo Vallecano 17 5 4 8 19 26 -7 19
14  RCD Mallorca 17 4 7 6 15 22 -7 19
15  Granada CF 17 5 4 8 11 21 -10 19
16  Real Sociedad 17 4 6 7 16 23 -7 18
17  Racing Santander 17 3 8 6 12 21 -9 17
18  Villarreal CF 17 3 7 7 15 25 -10 16
19  Sporting Gijón 17 4 3 10 16 29 -13 15
20  Real Zaragoza 17 2 4 11 13 32 -19 10

Hải Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục