Barcelona 0-0 Atletico Madrid: Valdes tỏa sáng giúp Barca giành Siêu Cúp

06:15 Thứ năm 29/08/2013

Không phải cặp song sát được cả thế giới chờ đợi Messi - Neymar, chính thủ thành Victor Valdes mới là người hùng giúp Barcelona giành Siêu Cúp Tây Ban Nha sau trận hòa khó nhọc với Atletico Madrid tại Nou Camp.

Với quyết tâm giành danh hiệu đầu tiên cùng Barcelona, HLV Tata Martino đã tung ra sân cặp song sát Messi - Neymar dù bộ đôi siêu sao Nam Mỹ này không có được tình trạng thể lực tốt nhất. Tuyến giữa Barca không hề có tên Iniesta mà thay vào đó là Cesc Fabregas sát cánh cùng Busquets và Xavi.

Messi thi đấu thiếu hiệu quả. Ảnh: Internet.

Như thường lệ, Barcelona dễ dàng làm chủ trận đấu với các pha ban bật nhuần nhuyễn. Trước sức tấn công ghê gớm của đội chủ nhà, Atletico Madrid phải gồng mình chống đỡ. Phút thứ 7, Busquets thực hiện đường kiến tạo đẹp cho Messi thoát xuống nhưng Miranda đã kịp thời can thiệp trước khi một cú dứt điểm được M10 tung ra. 2 phút sau, gã khổng lồ xứ Catalan lại có pha tấn công đẹp mắt, tiếc cho họ là Sanchez đã đệm trượt bóng từ đường chuyền của Alba.

Barca càng chơi càng cho thấy sự bế tắc của mình khi Atletico Madrid chơi phòng ngự khoa học. Số cơ hội cụ thể mà đội chủ sân Nou Camp tạo ra là không nhiều trong khi những lần phản công của đội bóng thủ đô sắc nét. Phút 35, nhận đường chuyền của Costa, Koke có cơ hội dứt điểm nhưng không thể thắng được thủ thành Barca. Gần như ngay lập tức, đội chủ nhà có câu trả lời với các pha dứt điểm liên tiếp của Fabregas, Messi song Courtois vẫn thi đấu đầy ổn định.

Chính Atletico Madrid mới là đội tạo ra tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp 1. Phút 42, Arda Turan thoát xuống vòng cấm Barca rồi dứt điểm uy lực nhưng Victor Valdes đã có phản xạ tuyệt vời cứu cho đội nhà thoát khỏi bàn thua trông thấy.

Sau giờ nghỉ, Barca vẫn chưa có điều chỉnh nào về nhân sự và dễ hiểu khi họ tiếp tục gặp khó. Phút 56, Valdes một lần nữa phải trổ tài trước pha cứa lòng kĩ thuật của Arda Turan.

Có thể thấy hàng công Barca với bộ 3 Messi - Neymar - Sanchez thi đấu khá rời rạc, thiếu hiệu quả. Đến phút 63, Tata buộc phải tung Pedro vào sân thay cho Sanchez. Không lâu sau, đến lượt Iniesta xuất hiện thế cho Fabregas.

Trong thế bế tắc, Barcelona đã được hưởng lợi ở phút 80, Atletico chỉ còn chơi với 10 người khi Filippe bị thẻ đỏ phải rời sân sau lỗi đánh nguội Dani Alves.

Không chỉ vậy, phút 89, đội chủ nhà còn được hưởng quả đá penalty sau tình huống Pedro bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Messi lại thực hiện không thành công khi sút bóng đập xà ngang.

Những phút cuối trận, Barca dù liên tục tấn công nhưng vẫn không tài nào xuyên thủng khung thành thủ môn Courtois cả. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0, cộng với kết quả 1-1 ở trận lượt đi, Barcelona đã giành siêu Cúp Tây Ban Nha. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Tata tại Nou Camp. Một khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Đội hình ra sân:

Barcelona: Valdés; Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Xavi, Cesc; Alexis, Neymar, Messi.

Dự bị: Pinto, Montoya, Bartra, Song, Iniesta, Pedro, Tello

Atletico Madrid: Courtois; Juanfran, Miranda, Godín, Filipe Luis; Mario Suárez, Gabi, Koke, Arda Turan; Villa, Diego Costa.

Dự bị: Aranzubía, Demichelis, Tiago, Raúl García, Cebolla Rodríguez, Adrián, Leo Baptistao.
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục