Barca sảy chân, Real vẫn không thắng

05:12 Chủ nhật 31/03/2013

Cú sảy chân của Barcelona trước đó với tỷ số 2-2 trước Celta Vigo cũng có nghĩa rằng Real Madrid sẽ có cơ hội rút ngắn khảng cách giữa hai bên xuống còn 11 điểm. Tuy nhiên "Bầy Kền Kền" đã không thể làm được điều đó, và một bàn thắng sớm của đội nhà đã giúp họ có được 1 điểm quý như vàng trước Real Madrid.

Đội nhà đột nhiên vượt lên dẫn trước ở phút thứ 6 khi cú tắc bóng của Apono với Luka Modric làm bóng dội về phía Rodri và tiền đạo trẻ đang được Barcelona cho mượn này không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới Real Madrid. 1-0 cho Zaragoza!

Đáng ra Ronaldo có thể gỡ hoà cho Real ngay từ sớm hơn, nếu như đường chuyền rất đẹp của Marcelona tìm được đúng địa chỉ VÀ cú sút của anh không đi ra ngoài.

Một cơ hội tương tự khác đã đến khi Glenn Loovens có một đường chuyền hỏng trong khu cấm địa của chính mình, nhưng hậu vệ người Hà Lan đã hồi phục kịp thời và dùng thân chắn cú đánh đầu của Pepe.

Tiếp theo đó, phút thứ 37, Loovens tiếp tục bất lực trong việc hoá giải đường chuyền dài của Pepe và Ronaldo đã sử dụng tốc độ của mình để trừng phạt anh và ghi một bàn thắng khá dễ dàng qua người thủ thành Roberto ở góc gần khung thành. 1-1 cho Real Madrid !

Sang hiệp hai, Ronaldo tiếp tục có một cơ hội khá ngon ăn nhưng Roberto nhờ một chút may mắn đã cản phá được, nhưng điều đó vẫn còn chưa tệ bằng cú sút hỏng của Marcelona ngay sau đó, khi anh sút dội cột dọc trong một tư thế rất thoải mái.

Helder Postiga đã bị Diego Lopez hai lần xuất sắc cản phá nhưng Zaragoza dù vẫn chưa có trận thắng nào trong năm mới, sẽ cực kỳ hưng phấn với một điểm quý giá này và đó sẽ là chỗ dựa cho họ trên con đường trụ hạng.

Trong khi đó, Madrid lại một lần nữa bất lực trong việc thu hẹp cách biệt với kình địch Barcelona. Tuy nhiên với việc họ ra sân mà không có hai trụ cột cực kỳ quan trọng Mesut Ozil và Xabi Alonso ngay từ đầu là đủ hiểu rằng đối với thầy trò HLV Mourinho vào lúc này, Tứ kết Champions League với Galatasaray quan trọng hơn La Liga gấp nhiều lần.

Đội hình ra sân:

Real Zaragoza: Roberto, Sapunaru, Álvaro, Loovens, Minero, Movilla, Apoño, Oriol, Rodri, Montañés, Postiga

Real Madrid: Lopez, Pepe, Ramos, Marcelo, Arbeola, Kaka, Essien, Modric, Callejon, Ronaldo, Higuain.

Bảng xếp hạng La Liga:

Vị trí   Tên đội Trận Thắng Hòa Thua G.Bàn L.Lưới H.Số Điểm
1  FC Barcelona 29 24 3 2 90 33 57 75
2  Real Madrid 29 19 5 5 72 28 44 62
3  Atlético Madrid 28 19 3 6 50 24 26 60
4  Real Sociedad 28 13 8 7 49 35 14 47
5  Málaga CF 29 13 8 8 41 28 13 47
6  Valencia CF 28 13 6 9 41 40 1 45
7  Real Betis 28 13 4 11 39 42 -3 43
8  Getafe CF 28 12 6 10 38 44 -6 42
9  Rayo Vallecano 29 13 2 14 38 49 -11 41
10  Levante UD 29 11 7 11 34 41 -7 40
11  Sevilla FC 29 11 5 13 43 41 2 38
12  Real Valladolid 28 9 8 11 36 38 -2 35
13  RCD Espanyol 28 9 8 11 33 37 -4 35
14  Athletic Bilbao 28 9 5 14 32 51 -19 32
15  Osasuna 28 7 7 14 23 32 -9 28
16  Granada CF 28 7 7 14 26 39 -13 28
17  Real Zaragoza 29 7 6 16 26 43 -17 27
18  Celta de Vigo 29 6 6 17 29 43 -14 24
19  RCD Mallorca 28 6 6 16 30 55 -25 24
20  Deportivo La Coruña 28 4 8 16 32 59 -27 20
Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục