Barca: Enrique & Pique chia đôi con đường

20:37 Thứ bảy 08/11/2014

Phòng thay đồ của Barca đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi mối quan hệ giữa HLV Luis Enrique và trung vệ Pique đã trở nên “cơm chẳng lành, canh không ngọt”.

Không chỉ là vấn đề chuyên môn!

Mối quan hệ thầy trò Luis Enrique và Gerard Pique đã bắt đầu xấu đi trong thời gian vừa qua, đỉnh điểm là trận gặp Ajax ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League của Barca. Cựu cầu thủ MU đã phải làm bạn với băng ghế dự bị trong suốt 90 phút thi đấu trên đất Hà Lan, và người thế chỗ cho Pique là đàn em Bartra.

Theo chiến lược gia trẻ tuổi người TBN, việc để Pique trên băng ghế dự bị chỉ liên quan đến phong độ của trung vệ này trong thời gian vừa qua mà thôi. Nhưng nếu xét rộng ra, nó không đơn thuần chỉ là vấn đề của chuyên môn, sâu xa hơn là những mâu thuẫn cá nhân giữa 2 người.

Liệu Enrique và Pique có thể đi chung một con đường?

Sự rạn nứt giữa Pique và Enrique đã chớm nở từ khi chiến lược gia 44 tuổi về tiếp quản đội chủ sân Nou Camp. Đầu tiên, cựu cầu thủ MU đã có hành động chống đối với những quy định của HLV Enrique đưa ra trước khi mùa giải mới bắt đầu. Không những thế, Pique còn tiết lộ về thương vụ của Fabregas (khi cầu thủ này chưa đến Chelsea), điều đó đã khiến Enrique tức giận ra mặt.

Kể từ đây hai thầy trò tỏ ra “bằng mặt chứ không bằng lòng” trong cả tập luyện lẫn thi đấu nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường – hàng phòng ngự Barca không để thủng lưới bàn nào sau 8 trận. Tuy vậy sau khi trận “Siêu kinh điển” với Real kết thúc, cũng là là lúc Luis Enrique được dịp "chỉnh" cậu học trò mà ông cho là "con ngựa bất kham". Ngoài pha để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến bàn gỡ hòa của “Los Blancos”, vị trí của Pique là yếu điểm để Real khai thác triệt để. Kết quả "Blaugrana" chấp nhận thất bại 1-3 trước đại kình địch Real.

Chính vì thế 2 trận tiếp theo (thua 0-1 Celta Vigo và thắng 2-0 Ajax) HLV gốc Gijon không để trung vệ 27 tuổi ra sân một phút nào, thậm chí trong trận gặp Celta Pique còn không có tên trong đội hình thi đấu.

Luis Enrique được biết đến là người kiệm lời, ông ít khi có những cuộc trò chuyện thân mật với các học trò. Nhưng không phải vì thế mà nói ông không quan tâm đến cầu thủ. Chiến lược gia người TBN luôn lên tiếng bảo vệ các học trò trước những chỉ trích của giới truyền thông. Nhưng đối với Pique thì khác, Enrique thẳng thừng gạt bỏ cựu cầu thủ MU và lên tiếng khẳng định Mathieu, Mascherano hay thậm chí, Vermaelen chính là những nòng cốt trong sơ hồ chiến thuật của ông.

Gerard Pique không có được phong độ tốt nhất trong thời gian vừa qua

Phương án thay thế Gerard Pique là tài năng trẻ Bartra đã phát huy tác dụng khi giúp khung thành Barca chắc chắn trước chủ nhà Ajax. Chính điều đó đã khiến các cule không thể trách được gì Enrique khi loại bỏ công thần Pique.

Những động thái này đã khiến khoảng cách giữa Enrique và Pique ngày càng xa nhau hơn. Tờ AS (TBN) đã ví cuộc “chiến tranh lạnh” giữa hai người như là phiên bản Pep Guardiola và Ibrahimovic mới tại thánh địa Nou Camp.

Pique và "bàn tay sắt" Enrique!

Nếu Enrique và Pique thưc sự có cuộc “nội chiến” thì người bị thiệt không ai khác chính là trung vệ người TBN. Bởi HLV Enrique đang nắm giữ “Bàn tay sắt”, và quyền lực trong tay thì việc để cầu thủ nào trên băng ghế dự bị sẽ vô cùng dễ dàng đối với ông. Trong khi đó Pique mới 27 tuổi, đang trên đỉnh sự nghiệp, việc phải ngồi ngoài là điều không thể chấp nhận.

Mặc dù gắn bó với đội bóng xứ Catalunya từ khi còn nhỏ và là công thần của đội bóng trong suốt 10 năm qua, nhưng tương lai của trung vệ 27 tuổi khó được đảm bảo ở thời điểm hiện tại. Đến chính người đồng đội Fabregas cũng buộc phải rời Barca để tìm cho mình bến đỗ thích hợp nhất, nếu không muốn phải làm bạn với băng ghế dự bị.

MU đang sẵn sàng chào đón Pique trở lại mái nhà xưa Old Trafford

Hiện tại có rất nhiều CLB lớn muốn có được chữ ký của Pique, đặc biệt là 3 ông lớn đến từ Premier League là MU, Chelsea và Man City. Cả 3 đều đã đánh tiếng muốn có trung vệ này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Sốt sắng hơn cả là MU, đội bóng Pique đã từng gắn bó 4 năm trước khi trở lại thi đấu cho Barca năm 2004.

Đây sẽ là cơ hội để Pique giải thoát khỏi vòng kìm hãm của HLV Enrique, cũng như để thay bản thân và tìm lại động lực thi đấu sau quãng thời gian khó khăn ở Barca. Liệu trung vệ 27 tuổi có đủ tự tin để tìm kiếm chân trời mới cho mình!

KĐ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục