Bài học Mattia de Sciglio: AC Milan cần sử dụng hợp lý các tài năng trẻ

10:24 Chủ nhật 07/02/2016

(TinTheThao.com.vn) - Bây giờ, Mattia de Sciglio còn lại gì sau những ngày tháng nhận được rất nhiều sự kì vọng? Ở tuổi 24, anh đang trải qua giai đoạn đáng quên nhất trong sự nghiệp tại AC Milan. Và ước mơ được nhìn thấy Paolo Maldini mới của các Milanista có lẽ còn phải chờ thêm rất lâu nữa.

Mattia de Sciglio từng là một trong số những cầu thủ được các tifosi của AC Milan rất yêu mến. Anh là một tài năng trẻ, trưởng thành từ chính lò đào tạo của đội bóng áo sọc đỏ đen. Khi mới 19 tuổi, anh được huấn luyện viên Massimiliano Allegri đưa vào đội một. Với một lối chơi đầy năng nổ, thông minh và quá chững chạc, anh được các Milanista kì vọng trở thành một “Paolo Maldini” mới. Anh cũng đáp lại bằng những màn trình diễn ấn tượng, dần dần đẩy những Danielle Bonera, Urby Emanuelson, hay cả Ignazio Abate lên băng ghế dự bị.

Mattia de Sciglio đã từng là niềm hy vọng của người Ý. Ảnh: Internet.

Tài năng của anh cũng đã được chiến lược gia Cesare Prandelli biết đến. Không lâu sau EURO 2012, anh được cựu thuyền trưởng của Fiorentina triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Anh đã nhận được sự tin tưởng để thay thế những bậc đàn anh như Maggio, Abate trấn giữ hành lang cánh phải của Azzurri. Ở tuổi hai mươi, Sciglio được coi là thế hệ tương lai của bóng đá Italia, người sẽ giúp đội tuyển quốc gia thi đấu thành công trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, khi mà những kì vọng ngày một tăng thì đối với anh đó lại là những áp lực. Thi đấu càng hay, anh càng được các huấn luyện viên sử dụng nhiều hơn. Dần dần anh cũng bị quá tải, và dấu ấn ngày càng nhạt nhòa. Nhạt nhòa một giai đoạn, nhưng anh cũng nhanh chóng bùng nổ trở lại. Song, khi mà anh đang thi đấu những trận đấu hay nhất, thì những chấn thương quái ác cũng bắt đầu đến, và nó ảnh hưởng quá nhiều đến sự phát triển của anh. Dù vậy, anh cũng luôn được các huấn luyện viên của mình kì vọng.

Vừa bình phục, anh lại được điền tên vào đội hình xuất phát. Khi mà thể lực và phong độ chưa sẵn sàng, anh lại thi đấu thiếu thuyết phục. Vì sợ gặp những chấn thương, anh cũng trở nên e dè, thiếu tự tin hơn trong những pha tranh cướp bóng vốn là sở trường của mình. Và cứ thế, một Sciglio thăng hoa, thi đấu ấn tượng ngày nào đã dần biến mất. Vị trí hậu vệ cánh, AC Milan cũng có nhiều cái tên khác. Đó là Ignazio Abate thi đấu không quá hay, nhưng luôn ổn định. Đó là Calabria, một tài năng trẻ, nhưng đã dần khẳng định được mình, như chính Sciglio ngày trước. Và đó là Luca Antonelli, cầu thủ từ lâu đã là không thể thay thế nơi hành lang cánh trái. Cuộc cạnh tranh khốc liệt ấy cũng đã làm cho Sciglio thêm áp lực, dần dần sẽ lấy đi tất cả kỹ năng của một hậu vệ trong anh.

Mặc dù vậy, ở đội tuyển quốc gia, Sciglio vẫn luôn nhận được sự tin tưởng. Anh là sự lựa chọn không thể thay thế nơi hành lang cánh trái, khi không có quá nhiều sự cạnh tranh. Anh cũng được làm việc với một huấn luyện viên rất thích các tài năng trẻ là Antonio Conte. Mỗi khi khoác áo Azzurri, các tifosi được thấy một Sciglio rất khác so với chính anh tại AC Milan: thăng hoa, mạnh mẽ và quyết liệt hơn rất nhiều.

Câu chuyện về Sciglio cũng đang để lại một dấu hỏi lớn trong cách sử dụng tài năng trẻ của AC Milan. Đội bóng hiện nay đang không thiếu các cầu thủ ở độ tuổi đôi mươi. Donnarumma, Calabria, Niang, Romagnoli,... sẽ là tương lai của đội bóng, nhưng với điều kiện là họ phải được ra sân với một tần suất nhất định, để họ tránh phải gặp những áp lực. Nếu không họ sẽ mãi không thể phát triển hơn được nữa. Rất nhiều cầu thủ của Rossoneri đã và đang bị thui chột tài năng, như Sciglio, El Shaarawy, Luca Antonelli,... hoặc rời bỏ câu lạc bộ để không bị áp lực quá nhiều và tỏa sáng như Saponara, Paloschi, Darmian,...

Các Milanista sẽ rất đau lòng khi thấy những tài năng mà mình yêu quý ngày càng mờ nhạt. Họ càng đau lòng hơn khi thấy những cầu thủ ấy tỏa sáng ở một câu lạc bộ khác. Hi vọng, một ngày không xa, điều ấy sẽ không còn xảy ra nữa.

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

10:00 07/02/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục