Thời điểm hiện tại, người Arsenal đang được sống dưới một triều đại mới mang tên Unai Emery thế nhưng những vấn đề cũ dẫn tới sự suy tàn của đế chế Arsene Wenger vẫn đang hiện hữu. Chuyến hành quân tới Anfield vừa qua có thể nói là một bài test thực sự cho đoàn quân của ông thầy người Tây Ban Nha. Và họ đã thất bại một cách không thể thảm hại hơn được nữa vì một lý do hết sức quen thuộc: hàng phòng ngự.
30 bàn thua chỉ sau 20 trận tại Premier League, chưa bao giờ các con số thống kê lại trở nên tồi tệ với đội chủ sân Emirates đến thế. Dù đang đứng ở vị trí thứ năm trên BXH, thế nhưng thực tế họ cũng là ứng viên có hàng thủ xếp thứ tám...từ dưới lên.
Dĩ nhiên cũng phải nói là tam sát của Liverpool quá đáng sợ, thế nhưng nên biết cả năm bàn thắng mà Arsenal phải chịu đều có dấu giày của các cầu thủ phòng ngự, từ Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos hay đến cả cái tên rất được ca ngợi thời gian qua là Lucas Torreira.
Vậy trách nhiệm thuộc về ai? Emery chăng? Đúng là cựu thuyền trưởng Sevilla có trách nhiệm nhưng không phải là tất cả. Sự thực là đội hình của Arsenal vốn đã quá "mỏng", lại thêm việc bị cơn bão chấn thương tàn phá với những sự vắng mặt của Hector Bellerin, Rob Holding hay Nacho Monreal, thật khó để Emery có thể tạo nên một điều gì đó khác hơn.
Liệu ông có thể làm gì hơn khi một thủ lĩnh hàng phòng ngự như Sokratis thậm chí chẳng thể chạm đến chéo áo của Firmino, một Stephan Lichsteiner đầy kinh nghiệm cũng mắc phải những lỗi lầm ngớ ngẩn khi bị "sốc tốc độ" và cả một Lucas Torreira vốn đầy chắc chắn cũng lại mắc phải một sai lầm khó lòng bù đắp.
Việc những cầu thủ dạng "trung bình khá" của Arsenal mắc những sai lầm cơ bản trong những trận cầu đỉnh cao vốn chẳng phải điều gì to lớn từ thời Wenger tới giờ nhưng mùa này mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Đội bóng thành bắc London dẫn đầu về số lỗi trực tiếp dẫn đến việc các cầu thủ đối phương có cơ hội dứt điểm. Và nếu cứ tiếp tục thế này, Bernd Leno sẽ phải vào lưới nhặt bóng tới 57 lần. Còn Emery, có thể ông sẽ lập nên một kỷ lục buồn ngay trong năm đầu tại vị, đó là khiến Arsenal phải nhận số bàn thua nhiều nhất kể từ mùa giải 1983/84.
Vậy Pháo thủ lúc này cần gì? Tiền, đáp án chỉ có thể là tiền mà thôi. Họ cần ông chủ Stan Kroenke vung tiền để mang về những ngôi sao thật sự nếu muốn tìm lại ánh hào quang năm nào của mình. Hãy nhìn sang Liverpool, người ta từng cười The Kop vì chi tới 75 triệu bảng cho Virgil van Dijk - cái tên chỉ đến từ một đội bóng như Southampton. Ấy vậy giờ đây, ai mới là người cười sau cùng?