Arsenal là bên chiến thắng ở Etihad

13:08 Thứ hai 01/04/2024

Vòng đấu thứ 29 Premier League đã khép lại với lợi thế trong cuộc đua vô địch đang thuộc về Liverpool và phần nào đó là Arsenal.

Có lẽ các cổ động viên Manchester City đã khá thất vọng với màn trình diễn của đội nhà trên sân Etihad vào tối qua, bởi binh đoàn của Pep Guardiola đã không ghi được bàn thắng nào trên sân nhà lần đầu tiên sau 58 trận. Đây là kết quả khá kỳ lạ, nhưng rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Kết quả hoà 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu khi mà nhà đương kim vô địch hầu như chiếm thế chủ động, nhưng họ không thể tiếp cận được khung thành của đội khách một cách dễ dàng. Tiền đạo Erling Haaland thi đấu như một kẻ tàng hình với không một lần tạo ra mối đe doạ cho thủ môn David Raya. 

Bên phía Arsenal, những tình huống đáng chú ý nhất có lẽ là thuộc về trợ lý Nicolas Jover của Mikel Arteta. Vị chuyên gia trong các tình huống cố định này liên tục lao ra sát đường biên để chỉ đạo các cầu thủ trên sân mỗi khi đội khách phải chịu hoặc được nhận một quả phạt góc. 

Arsenal là bên chiến thắng ở Etihad - Bóng Đá

 Man City liên lục dồn ép đối thủ trên sân nhà. 

Trước trận đấu, mọi người nói nhiều về việc Pháo thủ đang sở hữu bộ ba tiền vệ là Jorginho, Martin Odegaard và Declan Rice, những người đủ sức để đối đầu sòng phẳng với những siêu tiền vệ bên phía chủ nhà. Nhưng rốt cuộc thì vì một lý do nào đó, họ lại không thể giúp Arsenal cân bằng được tuyến giữa. 

Ngay từ những phút đầu, Arsenal đã bị dồn ép nghẹt thở. Các cầu thủ chủ nhà đã pressing rất rát, họ giết chết khu vực giữa sân và không cho đối thủ cơ hội chạm vào bóng. Nhưng đó là tất cả những gì mà Manchester City làm được. Suốt hiệp một, chủ nhà kiểm soát bóng tới 75% thời lượng nhưng chỉ có một cú sút đi trúng đích.

Một giờ trôi qua, Pep Guardiola cố gắng thay đổi cách tiếp cận khung thành đối thủ bằng cách tung Jeremy Doku và Jack Grealish vào sân để thay cho Phil Foden và Mateo Kovacic. Ông hy vọng rằng khả năng rê dắt của bộ đôi này sẽ giúp mở khoá hàng thủ Arsenal.

Tuy nhiên, người cần thay đổi là Erling Haaland thì Pep lại không đả động đến. Chân sút người Na Uy lạc lõng trên hàng công, trong sự theo kèm gắt gao tới từ bộ đôi trung vệ của Arsenal là Gabriel Magalhaes và William Saliba. Điểm số thấp nhất trận tới từ những tờ báo lớn dành cho anh chính là minh chứng cho một trận đấu đầy thất vọng. 

Arsenal là bên chiến thắng ở Etihad - Bóng Đá

 Haalnd không thể làm gì trước hàng thủ Arsenal được chỉ huy bởi Saliba. 

Về phía Arsenal, Declan Rice đã có màn trình diễn chắc chắn để giúp che chắn cho các đồng đội phía bên dưới. Odegaard cũng chơi tốt với khả năng cầm bóng, tắc bóng và phạm lỗi chiến thuật nhằm giúp Pháo thủ giảm bớt áp lực ở một vài tình huống cụ thể. 

Cuộc chạm trán vừa qua thực sự là một màn tra tấn thể lực và tinh thần khi cầu thủ hai đội đã tung ra tới 56 pha tắc bóng và 28 lần phá bóng. Những thống kê này cho thấy tính chất căng thẳng cùng lối chơi thận trọng tới từ cả hai phía, bởi không ai trong số họ muốn thua. 

Cuối cùng, có lẽ Arsenal là bên thu được kết quả như ý muốn. Arteta biết rằng rất khó để thắng được Man City trên sân Etihad, nơi mà đội bóng của ông toàn thua trước đó. Vì vậy, chiến lược gia 42 tuổi nhiều khả năng đã chủ động nghĩ về một trận hoà không bàn thắng, và rồi các học trò của ông làm được.  

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 12:38 01/04/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục