Arsenal & hội chứng phụ thuộc Sanchez

20:17 Thứ hai 12/01/2015

Như một thói quen, mỗi khi Alexis Sanchez tỏa sáng, Arsenal lại ca khúc khải hoàn. Một mình anh đang kéo cả đoàn tàu ấy băng lên.

Đầu tàu chiến thắng

Mùa này, Arsene Wenger đã cố gắng vận dụng nhiều sơ đồ chiến thuật và những cách tiếp cận trận đấu khác nhau cho Arsenal. Nhưng có một công thức không đổi đó là: Sanchez ghi bàn bằng chiến thắng.

Với cú đúp vừa mới ghi vào lưới Stoke đêm qua, Sanchez đã có được tổng cộng 12 pha lập công ở Premier League, chỉ còn kém chân sút dẫn đầu Diego Costa đúng 3 bàn. Nếu tính trên tất cả mặt trận, Sanchez đã nổ súng 17 lần, kèm theo 8 pha kiến tạo.

Sanchez đang là ngôi sao sáng nhất Arsenal

Từ đầu mùa, những bàn thắng của Sanchez đã trực tiếp mang về cho Arsenal tới 12 điểm. Nếu không có những điểm số quan trọng ấy, “Pháo thủ” lúc này có lẽ đang phải lặn ngụp ở nửa dưới BXH, cùng chỗ với Everton hay Aston Villa.

Ở trận tái đấu Stoke, chân sút người Chile đã in dấu giày trong cả 3 bàn thắng của Arsenal: trực tiếp ghi 2 bàn và có pha dọn cỗ chính xác đến từng centimet cho Laurent Koscielny.

Những thống kê cho thấy, Sanchez đã tham gia vào 19 trong tổng số 37 bàn thắng của Arsenal ở Premier League (chiếm tỷ lệ hơn 50%). Không một cầu thủ nào ở Anh làm tốt hơn Sanchez.

Đáng nói hơn, dù thường xuyên bị luân chuyển, sử dụng ở nhiều vị trí nhưng Sanchez vẫn chơi cực kỳ ổn định. Tổng cộng, anh đã được Wenger xếp chơi ở 7 vị trí, từ trung phong cắm, hộ công đến dạt biên nhưng chưa từng gây thất vọng ở bất kì lần nào.

Lợi bất cập hại

Arsenal thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt so với trận lượt đi. Đơn giản vì họ có một Sanchez quá toàn năng ở trên sân. Stoke gần như đầu hàng trước “Pháo thủ” chỉ sau 50 phút. Sai lầm của họ là không thể khóa chặt Sanchez như đã từng làm được ở Britannia hơn 1 tháng trước.

3 trận thua gần nhất của Arsenal chứng kiến Sanchez im tiếng

Nhưng sự phụ thuộc quá đà vào Sanchez cũng gây ra nhiều hệ lụy cho Arsenal. Wenger nhiều lần phủ nhận Arsenal là “đội bóng một người”. Nhưng thực tế sân cỏ lại nói lên một điều hoàn toàn trái ngược. Dường như chỉ có Sanchez đang thực sự chơi bóng.

Chân sút 26 tuổi đang một mình gánh gồng hàng công “Pháo thủ”. Số bàn thắng của anh vẫn còn nhiều hơn những gì cả 3 tiền đạo của Arsenal là Giroud, Welbeck và Sanogo làm được (13 bàn). Những tiền vệ tấn công khác như Cazorla, Chamberlain hay Walcott chưa từng là nguồn cung cấp bàn thắng đáng tin tưởng. Trong khi đó, Ramsey, Oezil vẫn chỉ mới vừa tập luyện trở lại.

Chặng đường nước rút bắt đầu từ tháng 2 tới đây hứa hẹn sẽ còn nhiều chông gai cho Arsenal. Nếu không phải là Sanchez thì ai là người kéo “pháo” lên đỉnh?

M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục