Rạng sáng nay, Man Utd đã xuất sắc cầm hòa Liverpool với tỷ số 0-0. Đó là trận đấu mà đôi bên đã tung ra tới 40 cú sút, trong đó đội chủ nhà có tới 34 lần dứt điểm, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Andre Onana của Man Utd đã có một ngày thi đấu thăng hoa với 8 pha cứu thua.
Sau trận đấu, khi được hỏi về không khí của sân Anfield, Onana cho biết: "Tôi không cảm thấy gì cả."
"Giữ sạch lưới là tốt nhưng điều quan trọng nhất là giành chiến thắng chung cuộc. Khi bạn là một phần của câu lạc bộ vĩ đại này, đó là Man Utd… bạn phải giành chiến thắng".
Theo Opta, kể từ mùa 2003/04, Liverpool chưa từng trải qua cảm giác tung 34 cú dứt điểm mà không ghi được bàn trong khuôn khổ Premier League.
Trận hòa này khiến Liverpool lỡ mất cơ hội lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Arsenal, đội đã có chiến thắng 2-0 trước Brighton ở trận đấu sớm. Thậm chí, họ cũng chỉ có 38 điểm như Aston Villa và đứng trên nhờ hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại.