Alexis Sanchez: Lời nguyền "số 7" ứng nghiệm?

23:54 Thứ tư 03/10/2018

TinTheThao.com.vnChiếc áo số 7 tại Old Trafford thoạt nhìn bề ngoài đơn giản, nhưng nó đã ám ảnh không biết ngôi sao từng khoác lên mình chiếc áo ấy.

Chiếc áo số 7 từng là niềm tự hào của Manchester United. Người khoác lên mình số áo này đa số đều tỏa sáng và gắn liền với những giai đoạn lịch sử của "Quỷ đỏ". Từ George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham đến Cristiano Ronaldo sau này, ai trong số họ cũng đều trở thành một phần ký ức khó thể quên với CĐV Man United khi nhắc về chiếc áo số 7.

Nhưng kể từ khi Cristiano Ronaldo chuyển sang Real Madrid vào năm 2009, "số 7" trở nên quá rộng với ai khoác lên mình chiếc áo ấy, dẫu cho đó có là siêu sao hàng đầu như Angel Di Maria hay tài năng trẻ triển vọng nhất Hà Lan Memphis Depay. Ngoài họ ra cũng có thêm những người khác chọn cho mình áo số 7 là Michael Owen, Antonio Valencia. Nhưng rồi tất cả đều không thể trở thành chính mình, kẻ ra đi, người phải đổi qua số áo khác.

Alexis Sanchez: Lời nguyền

 Không ai còn nhận ra tiền đạo từng là ngôi sao sáng nhất Premier League nữa.

"Số 7" ở Man United sau thời của Ronaldo giống như một lời nguyền cho những ai sở hữu nó, rằng họ không thể nào tỏa sáng hay chí ít là giữ phong độ được. Alexis Sanchez có thể xem như nạn nhân mới nhất của chiếc áo số 7. Ngày đến Old Trafford anh đang là tiền đạo cánh hay nhất Premier League. Mức lương 350.000 bảng/tuần phản ánh rõ giá trị của cầu thủ người Chile, mức lương cao nhất xứ sở sương mù tính đến thời điểm hiện tại.

Anh xuất hiện ở Old Trafford với hình ảnh chơi cây đàn piano, có lẽ người ta từng kỳ vọng anh sẽ là tiết tấu thăng hoa nhất tại "Nhà hát của những giấc mơ", nơi nhạc trưởng Paul Pogba đang cần tìm người có thể khai thác tốt các đường chuyền của mình. Thực sự thì Sanchez đủ khả năng làm điều đó

Tiền đạo này có mọi thứ của một cầu thủ đá dạt biên: Kỹ thuật, tốc độ ổn, khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp, cộng thêm thân trên khá dày giúp cho anh giữ trọng tâm thăng bằng tốt. Nhưng những gì tinh túy nhất của Sanchez đã để lại Arsenal. Sanchez tại Man United thời điểm này giống như một bóng ma trong nhà hát hơn là người đến để làm sống dậy Old Trafford.

Alexis Sanchez: Lời nguyền

 "Số 7" đang quá chật với Sanchez.

Anh trải qua chuỗi gần 1000 phút không thể ghi bàn tại Premier League, con số quá tệ với một tiền đạo đá gần khung thành. Sâu xa hơn, Sanchez kể từ khi đến Man United đã cướp đi cơ hội phát triển của Anthony Martial. Với sự xuất hiện của cầu thủ người Chile, Martial bị Mourinho ghẻ lạnh thấy rõ và suýt phải rời M.U vào hè qua. Tuy nhiên, điều đáng nói là Sanchez không chứng minh rằng anh xứng đáng với suất đá chính.

Vật vờ, uể oải và cá nhân là hình ảnh đập vào mắt người ta khi nhìn Alexis Sanchez chơi bóng. Không còn nhận ra cầu thủ đẳng cấp, cá tính trong màu áo Arsenal, anh lạc lõng trong đội hình của Mourinho. Trung phong của "Quỷ đỏ" là Romelu Lukaku ưa thích bóng dài, đặc biệt là các quả tạt, nhưng đó không phải sở trường của Sanchez. Sự thiếu gắn kết của 2 cái tên trên là một phần nguyên nhân khiến hàng công Man United chơi bế tắc suốt thời gian qua.

Mặt khác, khả năng di chuyển không bóng của tiền đạo này cũng không còn linh hoạt như trước, anh ít hỗ trợ Paul Pogba và nó làm cho ngôi sao người Pháp khó chịu ra mặt. Và nếu cứ đá như thế này, không sớm thì muộn Sanchez cũng bị Mourinho tống lên ghế dự bị. Khi đó thì đúng nghĩa anh đã bị lời nguyền "số 7" tại Old Trafford ám vào.

Vương Ngọc | 23:05 03/10/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục