Aguero tiết lộ hậu trường (Kỳ 3): Mancini “phát điên” vì Tevez

16:53 Thứ bảy 01/11/2014

Trong phần trích đoạn này, Aguero tiết lộ những thông tin ít ai biết về HLV Roberto Mancini, lý do vì sao ông lại mâu thuẫn với Carlos Tevez.

Là một cầu thủ, bạn phải tuân theo chỉ thị của HLV. Chắc chắn sẽ có những hiểu lầm, nhưng nhìn chung mọi thứ rất ổn dưới thời Mancini.

Nhưng điều ấy không áp dụng với tất cả. Ai cũng biết là giữa ông ấy và Carlos Tevez có vấn đề. Những gì xảy ra ở Munich trong mùa bóng đầu tiên của chúng tôi ở Champions League là đề tài bàn tán trên báo suốt một thời gian dài.

Aguero kể có rất nhiều vụ cãi vã giữa Mancini và Tevez

Khi ấy tôi đang thi đấu ở trên sân và không hề biết những gì xảy ra ở bên đường pitch. Nhưng sau trận đấu mọi thứ hết sức căng thẳng. Mancini rất điên tiết với Tevez và bảo anh ấy hãy cuốn gói về Argentina. Cơn giận ấy thậm chí còn lây lan sang đến một số cầu thủ khác.

Khi Mancini đang hăng say chỉ trích thì tôi ngồi kế bên Carlitos. Có lúc tôi ngỡ ông ấy cũng bảo tôi cuốn xéo về Argentina. Tôi tự nghĩ: "Thật ư? Đuổi mình ư? Vậy thì mình sẽ giông về nhà thăm gia đình vài ngày cũng được".

Mancini không còn nói chuyện nhiều với Carlitos sau đó. Ngay hôm sau màn nguyền rủa, anh ấy bay về Argentina và không trở lại cho đến tận 4 tháng sau đó.

Còn có vô số những cuộc cãi vã giữa Carlitos và Manini sau đó. Tevez, cũng như Mancini, đều là những “quả bom nổ chậm” và mâu thuẫn giữa họ có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Chuyện giữa Mancini và Mario Balotelli lại khác. Cậu ấy và Mancini có thể cắn nhau như chó với mèo ngay trên sân tập, chửi thề, quát tháo, nhưng ngay sau đó lại thân thiết như cha con.

Khi đá tập, chúng tôi chia thành những đội 5 người và Mancini sẽ tham gia vào đội đối thủ của Mario. Họ va chạm nhau, khích bác, chửi nhau như 2 con gà chọi. Để rồi khi kết thúc trận đấu, Mancini lại nghiêm trang nói: "Xong rồi, bây giờ tôi lại là thầy của anh". Mario nghe thế thì cảm thấy bất công, anh ấy hờn dỗi suốt mấy ngày trời như một đứa con nít. Quan hệ giữa 2 người đàn ông ấy buồn cười như vậy đó.

Có những lời bàn tán về việc Mancini sẽ bị sa thải và thay thế bởi người khác vào cuối mùa, nhưng ở trong đội bóng thì tuyệt không có ai bàn tán về chuyện ấy.

Trong mùa bóng mà Man City vô địch, các đội bóng đều hết sức bất ngờ trước khả năng của chúng tôi. Các tân binh làm thay đổi hoàn toàn lối chơi của đội. Nếu đối phương dám tấn công Man City, họ thường thuốc lấy những thất bại thê thảm. Không ai nghĩ là chúng tôi có thể ghi nhiều bàn đến như vậy.

Nhưng có vẻ như Man City dần trở nên dễ đoán. Đế cuối mùa bóng 2011/12, cơn khô hạn bàn thắng trên sân nhà kéo đến vì các đối thủ đến Etihad với tất cả sự thận trọng.

Họ luôn phòng ngự thật chặt và khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Điều ấy tiếp tục kéo dài sang đến tận mùa 2012/13 bởi các đối thủ nhận ra phòng ngự với số đông là con đường hiệu quả nhất để có điểm.

Thời gian ấy thật sự khó khăn. Rất khó để duy trì sự hưng phấn sau một mùa bóng mà bạn đã trút hết mọi năng lượng để có thể vô địch. Chúng tôi cũng gặp vấn đề với sự thỏa mãn.

Man City bắt đầu đánh rơi điểm khi MU tìm được sự ổn định. Việc Mancini bị sa thải và bị thay thế bởi Manuel Pellegrini suy cho cùng cũng không hề làm tôi bất ngờ. Ở Independiente, tôi từng chứng kiến 8 HLV đến rồi đi chỉ trong một mùa. Ở Atletico, cũng từng có mùa thay đến 3 nhà cầm quân.

Vì thế tôi hiểu việc thay HLV cũng là chuyện bình thường trong bóng. Điều duy nhất ngạc nhiên là Mancini bị sa thải ngay trước khi mùa bóng kết thúc, đấy không phải là điều thường diễn ra tại Anh.

Lan Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục