Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Cũng giống như Mario Balotelli, độ chơi của Adebayor có thể xét vào hàng “rách giời rơi xuống”. Chỉ khác ở chỗ, tiền đạo Togo... chơi khôn hơn mà thôi. Chẳng hạn, thời còn ở Man City, Balotelli có thói quen “bay đêm” ở những tụ điểm phức tạp về đêm bất kể ngày hôm sau Man City phải thi đấu. Thế nên, Super Mario luôn là tâm điểm khai thác của những tờ báo lá cải hàng đầu của nước Anh và thế giới. Nhưng Adebayor thì khác, một khi có tiền, rất nhiều tiền thì ở đâu chả vui. Adebayor không dại thò mặt ra ngoài cho đám săn tin chém, mà... chơi tại gia.
Về đời tư của Adebayor, một người bạn của Adebayor từng tiết trên tờ L’independant (Togo) rằng: “Biệt thự của Emmanuel ở Anh, Togo hay Mỹ đều giống nhau cả, trong đó được thiết kế khu vui chơi giải trí hiện đại, có bar, sàn và sòng bài. Anh ta thường mời bạn bè tới vui chơi, bay nhảy suốt đêm. Bạn bè chơi gì tùy thích trừ hai điều cấm kỵ, đó là chụp hình và ma túy”.
Là tay chơi thì không thể thiếu.. gái. Nhưng để tránh bê bối thường gặp ở các đồng đội Premier League, Adebayor thường cho người dùng chuyên cơ riêng của mình đi đón gái ở các quốc gia châu Phi hoặc châu Á tới Anh, Mỹ hoặc Ghana phục vụ cho những đêm hoan lạc. Người bạn kết luận trên L’independant: “Ở bất cứ nơi đâu Adebayor cũng nghĩ tới hậu quả trước khi chơi”.