Trong bối cảnh Robinho chuẩn bị ra đi, AC Milan đã xem Adem Ljajic là ứng viên thay thế số một. Thậm chí chứng kiến tiền vệ người Serbia thi đấu ở cuối mùa giải trước, nhiều người nhận xét Ljajic còn chơi hay hơn cả Stevan Jovetic. Vì lẽ đó, tham vọng của Milan càng có sơ sở.
Tuy nhiên chính việc Santos kiên quyết khước từ mua Robinho với giá 10 triệu euro, Milan đành phải từ bỏ Ljajic. Adriano Galliani buồn bã xác nhận trên kênh Sky Sport Italia: “Vụ Ljajic đã không còn thực tế nữa. Thần tượng của Ljajic là Kaka và anh ấy rất muốn đến Milan nhưng chúng tôi lại có Robinho ở đây. Tôi vừa nói chuyện với HLV Massimiliano Allegri và được biết Robinho đang sẵn sàng cho mùa giải mới. Anh ấy sẽ có một mùa giải xuất sắc”.
Thực ra việc Milan từ bỏ Ljajic cũng xuất phát từ thành công ở vụ chiêu mộ Keisuke Honda. Đầu năm 2014, tiền vệ người Nhật Bản sẽ sang San Siro và khi ấy, nếu Robinho được bán đi, khoảng trống sẽ lập tức được san lấp.
Tuy nhiên chính việc Santos kiên quyết khước từ mua Robinho với giá 10 triệu euro, Milan đành phải từ bỏ Ljajic. Adriano Galliani buồn bã xác nhận trên kênh Sky Sport Italia: “Vụ Ljajic đã không còn thực tế nữa. Thần tượng của Ljajic là Kaka và anh ấy rất muốn đến Milan nhưng chúng tôi lại có Robinho ở đây. Tôi vừa nói chuyện với HLV Massimiliano Allegri và được biết Robinho đang sẵn sàng cho mùa giải mới. Anh ấy sẽ có một mùa giải xuất sắc”.
Thực ra việc Milan từ bỏ Ljajic cũng xuất phát từ thành công ở vụ chiêu mộ Keisuke Honda. Đầu năm 2014, tiền vệ người Nhật Bản sẽ sang San Siro và khi ấy, nếu Robinho được bán đi, khoảng trống sẽ lập tức được san lấp.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Trương Huyền |
00:00 30/11/-0001