Mùa hè vừa qua, Pháo thủ đã nỗ lực hoạt động trong 2 tháng để đưa Aaron Ramsdale rời Sheffield United. Và rõ ràng, cho đến nay, đây là bản hợp đồng thành công ngoài mong đợi của Arsenal, bất chấp những lo ngại ban đầu.
Ramsdale tiết lộ rằng anh đã thông báo với Sheffield rằng mình muốn chuyển đi, nhưng sẵn sàng tiếp tục cống hiến hết mình trên sân cỏ cho đến khi Arsenal đưa ra lời đề nghị chấp nhận được. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi vào đầu tháng 8, khi Arsenal bắt đầu tăng giá nhưng thương vụ này không có dấu hiệu được thực hiện. Chính điều này khiến Ramsdale đã phải tạo áp lực lên đội bóng cũ của mình.
Ramsdale nói: "Thông thường, nếu bạn không có được động thái ra đi, bạn sẽ được thưởng bằng một hợp đồng mới. Vì vậy, chúng tôi đã nói điều đó với Sheffield United.
Nhưng một người ở câu lạc bộ - tôi không nêu tên - nói rằng 'chúng tôi không yêu cầu cậu giảm lương khi cậu để thủng lưới nhiều vào đầu năm ngoái. Vì vậy, tôi về cơ bản phải nói rằng 'không, tôi sẽ không ra sân trước West Brom, hãy làm những gì ông muốn'.
Tôi đã không tập luyện trong hai ngày đầu tiên… và HLV kiểu như 'không, cậu ấy sẽ ổn thôi, cậu ấy sẽ ra sân'. Thứ Ba đã đến và tôi như thể 'không, tôi không chơi đâu'.
Sau đó, vào thứ Tư, thông tin về tôi không có mặt trong đội hình xuất hiện. Sau đó, trong vòng 45 phút, hoặc 10 phút trước khi trận đấu bắt đầu, tôi đã trên đường đến Arsenal."
Mikel Arteta nhấn mạnh vai trò quan trọng của Lacazette