5 điều rút ra từ trận Man Utd 3-1 Liverpool

14:04 Chủ nhật 13/09/2015

Ngay ở trận ra mắt, Anthony Martial đã khiến CĐV Man Utd phải ngỡ ngàng với pha đi bóng dứt điểm hoàn hảo giúp Quỷ đỏ đánh bại Liverpool với tỉ số 3-1. Đó chỉ là 1 trong 5 điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu này…

Fellaini không thể đá trung phong

Rooney dính chấn thương, HLV Van Gaal không để Martial đá chính mà quyết định sử dụng Fellaini ở vị trí trung phong. Đây là thử nghiệm thất bại của Man Utd bởi đêm qua, tiền vệ người Bỉ không để lại dấu ấn đặc biệt nào ngoại trừ 2 cú dứt điểm.

Không những không có bản năng săn bàn, Fellaini còn xử lý quá vụng về, lóng ngóng, không phải là mẫu cầu thủ có thể làm tường hay lôi kéo hàng thủ đối phương. Điểm mạnh nhất của tiền vệ người Bỉ là khả năng tranh chấp bóng bổng nhưng đêm qua, Man Utd không sử dụng nhiều phương án tấn công này. Đó là lý do khiến Fellaini mất hút trong phần lớn thời gian thi đấu.

Thực ra, đây là ý tưởng không hoàn toàn mang tính chất tình thế của HLV Van Gaal bởi ông đã thử nghiệm khá nhiều trong các buổi tập sau khi chia tay hàng loạt tiền đạo. Nhưng có lẽ sau trận tiếp Liverpool, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ phải suy nghĩ lại về phương án thiếu hiệu quả này.

Liverpool phải thay đổi vì Benteke

Đêm qua, Benteke đã lập 1 siêu phẩm vô lê đẹp mắt vào lưới Man Utd. Bàn thắng ấy đã thể hiện rõ sự mạnh mẽ và phẩm chất săn bàn của chân sút có giá 32 triệu bảng. Chỉ có điều Liverpool chưa thể phát huy các tố chất “hơn người” của tiền đạo này, đó là sự càn lướt và khả năng không chiến.

Thật vậy, khi còn khoác áo Aston Villa, Benteke đã ghi rất nhiều bàn thắng từ các tình huống tạt cánh đánh đầu. Nhưng ở Liverpool, HLV Rodgers lại không chuộng lối chơi này. Tất cả các tình huống tấn công biên của The Kop đều nhắm mục đích xuyên phá hàng thủ Man Utd và tạo cơ hội cho tuyến 2. Lối chơi này không đạt hiệu quả cao khi Coutinho và Henderson không thể ra sân.

Không phải là tiền đạo có tốc độ tốt nên Benteke nhiều lần bị Darmian, Blind và Smalling vượt qua trong các pha bứt tốc. Các tình huống nguy hiểm nhất mà tiền đạo này tạo ra lại đến từ pha đánh biên, trong đó có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Bởi vậy, nếu cần 1 Benteke “sát thủ”, có lẽ HLV Rodgers phải thay đổi lối chơi của mình.

De Gea vẫn là số 1

Không nằm ngoài dự đoán, De Gea đã trở lại khung gỗ Man Utd sau khi đặt bút kí bản HĐ mới có thời hạn 4 năm với sân Old Trafford. Điều đặc biệt là trong ngày trở lại, thủ thành TBN đã nhận được sự ủng hộ và động viên rất lớn từ phía CĐV Man Utd.

Đó là điều cần thiết để De Gea lấy lại sự tự tin. Và thực tế, anh đã chứng minh mình vẫn là thủ thành số 1 ở Old Trafford. Ngoại trừ 1 tình huống phất bóng lỗi, tất cả các pha xử lý của De Gea đều đơn giản và hiệu quả, tạo được sự tin tưởng cho hàng phòng ngự.

Đặc biệt, ở phút 57, De Gea đã khiến cả khán đài Old Trafford phải ngả mũ thán phục với pha bay người cản phá cú sút đập đất của Danny Ings. Đó là phẩm chất của 1 ngôi sao! De Gea làm được và hàng thủ Man Utd tin rằng họ cũng làm được.

Blind đã sẵn sàng với vị trí mới

Trước trận đấu, cựu thủ quân Man Utd, Gary Neville đã nói nhiều tới hiểm họa phòng ngự Daley Blind, người mà anh cho rằng không thể theo kèm tiền đạo sức mạnh như Benteke. Nhưng Blind đã chứng minh điều ngược lại dù anh không chơi ở vị trí sở trường.

Cả trận, Blind đã có tới 4 cú tắc bóng, 9 lần cắt bóng và hàng loạt pha truy cản thành công. Đó là 1 trong những nguyên nhân khiến Benteke không thể hiện được nhiều ngoại trừ siêu phẩm vô lê không tưởng. Chưa kể, ở trận này, Blind còn trực tiếp lập công mở tỉ số và cứu cho Man Utd 1 bàn thua trông thấy ngay trước vạch cầu môn.

Do thuận chân trái nên Blind hỗ trợ phòng ngự khá tốt trong bối cảnh Luke Shaw thường xuyên dâng cao. Đó chính là điều mà HLV Van Gaal trông đợi khi xếp hậu vệ này ở trung tâm hàng thủ.

Martial – người mà Van Gaal đang cần

Nhắc tới trận đấu đêm qua ở Old Trafford, sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Martial. Bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng này của Man Utd đã có màn ra mắt hoàn hảo khi đóng góp bàn thắng quan trọng vào đúng thời điểm Quỷ đỏ bị gây sức ép. Đáng nói, đó là tình huống mang đậm dấu ấn cá nhân nhờ khả năng đi bóng, qua người và dứt điểm hoàn hảo.

Cần nhớ rằng trước khi Martial vào sân, Man Utd thiếu sự đột phá trong lối chơi. Những niềm hi vọng của HLV Van Gaal như Memphis Depay, Juan Mata hay Ander Herrera đều chơi mờ nhạt, hiếm khi tạo ra các tình huống đột biến để phá vỡ hàng thủ của Liverpool.

Martial vào sân thay Mata, được đẩy lên vị trí “số 9” thay Fellaini. Tuy nhiên, khác với Fellaini, tài năng trẻ 19 tuổi này rất tích cực giãn biên. Chỉ cần 1 tình huống như vậy, anh đã phá toang hàng thủ của The Kop. Đó là điều mà HLV Van Gaal đang cần!

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục