1. Quái thú Diego Costa
Diego Costa phải trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn vào mùa trước. Còn dưới thời HLV Conte, anh đã trở lại đầy mạnh mẽ. Đó mới là hình ảnh một 'quái thú' Costa mà NHM The Blues chờ đợi. Đêm nay, Costa đã có màn trình diễn tuyệt vời khi ghi được cú đúp. Cả pha cứa lòng mở tỉ số rồi pha ngã bàn đèn gỡ hòa cho Chelsea của anh đều rất hoàn hảo.
2. Gylfi Sigurdsson vẫn là niềm cảm hứng của Swansea
Là một tiền vệ, nhưng Gylfi Sigurdsson lại đang là tay săn bàn số 1 của Swansea trong kỉ nguyên Premier League. Vai trò của Sigurdsson với Swansea thật sự quan trọng. Từng đường lên bóng, từng pha đá phạt của Swansea hầu hết đều qua đôi chân của nhạc trưởng đội bóng xứ Wales.
3. Hàng thủ Chelsea có vấn đề
Với HLV Conte, nhiều người tin rằng hàng phòng ngự Chelsea sẽ được nâng tầm. Tuy nhiên, trước một hàng công bị đánh giá thấp như Swansea, họ vẫn để lộ quá nhiều sơ hở. 2 sai lầm cá nhân liên tiếp của Thibaut Courtois và Gary Cahill chỉ trong vòng 3 phút đã đẩy Chelsea vào thế phải bám đuổi. Có lẽ, đã đến lúc Conte nên sử dụng trung vệ đắt giá David Luiz.
4. Fernando Llorente không được như Alvaro Negredo
2 tiền đạo hàng đầu Tây Ban Nha đều đến Premier League mùa hè này và hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều mới lạ. Tuy nhiên, nếu như Negredo chơi rất hay cùng Middlesbrough thì Llorente lại đang chật vật tìm chỗ đứng cho mình. Swansea thiếu linh hoạt trong tấn công còn sự chậm chạp của Llorente không thể giúp hàng công Thiên nga đen được khởi sắc.
5. N'Golo Kante quá hay
Kante gia nhập Chelsea từ Leicester với giá 30 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Ngay lập tức anh tạo được ấn tượng và là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình. Tốc độ, sức mạnh, khả năng hoạt động không biết mệt mỏi của Kante giúp những cầu thủ tấn công của HLV Conte như Hazard, Oscar dễ đá hơn rất nhiều.