Những "ngư ông đắc lợi"
Bất kỳ đội nào giành chiến thắng trong cuộc thư hùng giữa Arsenal và Liverpool đều sẽ chiếm đóng vị trí đầu bảng Premier League, nhưng rốt cuộc, trận đấu đã khép lại với kết quả hòa và mang đến lợi ích cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Trước tiên là trường hợp của Aston Villa, dù bị Sheffield United cầm hòa, họ vẫn chỉ kém 1 điểm so với ngôi đầu của Arsenal. Tương tự là Tottenham Hotspur, sau khi hạ gục Everton thì khoảng cách giữa Spurs và vị trí đầu bảng chỉ còn là 4 điểm, và con số này đối với Manchester City sẽ là 2 điểm nếu họ đánh bại được Brentford trong trận đấu bù.
Đồng cảm với Ten Hag
Dù đang có một vị thế hoàn toàn khác biệt so với Manchester United, nhưng Liverpool lại đang đối mặt với những vấn đề giống như đội chủ sân Old Trafford. Tương tự "cơn bão chấn thương" của Quỷ đỏ, danh sách "bệnh binh" tại Anfield đã tiếp tục tăng lên sau trận đấu này, khi Kostas Tsimikas lẫn Luis Diaz đều phải rời sân do gặp vấn đề về thể lực. Và đồng thời, The Kop cũng đang gặp trục trặc trong khâu dứt điểm.
Dễ dàng nhận thấy Liverpool đã có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn so với Arsenal trong trận đấu vừa qua, nhưng rốt cuộc thì họ chỉ có thể tìm kiếm bàn thắng nhờ vào khoảnh khắc xuất thần của Mohamed Salah. Thậm chí, khi có đến 5 cầu thủ tổ chức phản công và chỉ phải đương đầu với Declan Rice ở phút thứ 72, The Kop vẫn không thể đưa bóng vào lưới khi Trent Alexander-Arnold dứt điểm chạm xà ngang.
Vào lúc này, có lẽ HLV Jurgen Klopp cũng phần nào đồng cảm với những khó khăn mà HLV Erik Ten Hag đang gặp phải.
Lại là VAR
VAR chỉ được sử dụng một lần duy nhất trong trận đấu này, và đây cũng là vấn đề gây tranh cãi. Phút thứ 20, khi đang tranh chấp với Salah, bóng chạm tay Martin Odegaard trong vòng cấm Arsenal và đổi hướng. Song, trọng tài chính lẫn VAR đều không can thiệp, và trận đấu vẫn được tiếp diễn. Tương tự, khi Kai Havertz ngã trong vòng cấm của Liverpool ở cuối trận, màn hình VAR cũng không được sử dụng.
"Tử địa" của Pháo thủ
Dù đã trở lại với vị thế của một "ông lớn", Arsenal vẫn thường tỏ ra lép vế mỗi khi đụng độ Liverpool - đặc biệt là trong những chuyến hành quân đến Anfield. Cần biết, trong khuôn khổ Premier League, Pháo thủ đã không thể đánh bại Liverpool trên sân khách trong suốt hơn một thập kỷ qua. Cụ thể hơn, lần cuối cùng Arsenal rời khỏi Anfield với trọn vẹn 3 điểm trong tay đã diễn ra vào tháng 9/2012.
Những sự chệch choạc
Như đã để cập, Liverpool là đội có được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong trận đấu này, nhưng điều đáng nói là Arsenal đã nhiều lần tạo điều kiện cho The Kop bắn phá khung thành của David Raya.
Ở đầu hiệp hai, Martin Odegaard lẫn Oleksandr Zinchenko lần lượt để mất bóng bên phần sân nhà, và ngay lập tức Liverpool đã tổ chức những pha phản công chớp nhoáng. Vào cuối trận, tình huống phản công "5 đánh 1" của The Kop cũng xuất phát từ chính Arsenal, khi hai cầu thủ của đội khách va vào nhau và để mất bóng sau quả phạt góc.