Mata - Lukaku, 2 điểm sáng của Quỷ đỏ
Trong đêm trước ngày Giáng Sinh, hai cầu thủ của Man United đã trình diễn một màn 'đổi vai' ngoạn mục tại King Power. Mata, một chân chuyền của CLB lại đóng vai kẻ săn bàn với 2 pha lập công đẹp mắt.
Ở chiều ngược lại, Lukaku bất ngờ đóng vai trò người kiến tạo dù anh chơi cao nhất trên hàng công Man United. Tiếc cho Lukaku, dù thi đấu rất tốt nhưng anh không thành công như Mata. Bốn đường chuyền quyết định (key pass), trong đó có những tình huống đặt đồng đội vào thế đối mặt thủ môn, nhưng tất cả đã phụ công Lukaku khi không thể ghi bàn.
Man United trả giá vì sự phung phí
Martial sút bóng lên trời khi đối mặt thủ môn, Lingard lừa qua cả thủ môn nhưng lại đưa bóng đi chạm cột dọc. Đó là 2 cầu thủ đã bỏ lỡ những đường kiến tạo dọn cỗ của Lukaku. Thêm vào đó, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Rashford cũng một lần đối mặt thủ môn, nhưng anh không thể lừa qua Kasper Schmeichel. Nếu 1 trong số này được chuyển hóa thành bàn thắng, 3 điểm đã nằm chắc trong tay Mourinho và các học trò.
Vardy - Hung thần của những đại gia
Bàn mở tỉ số vào lưới Man United đêm qua là pha lập công thứ 50 của Jamie Vardy tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, 42% trong số đó (21 bàn) được anh ghi vào lưới top 6 đại gia nước Anh, một thành tích đáng nệ. Hiện tại, Vardy cũng đang giữ kỉ lục 11 trận ghi bàn liên tiếp ở Premier League.
Claude Puel đã có lời giải
Vardy, Mahrez, Gray và Albrighton chắc chắn là 4 cầu thủ tấn công tốt nhất của Leicester hiện tại. Tuy nhiên, trước đó, cả Claudio Rainieri và Craig Shakespeare đều thất bại trong việc sử dụng cả 4 trong đội hình xuất phát.
Nhưng có lẽ Puel đã vượt qua hai người đồng nghiệp và tìm được lời giải cho bài toán này. Đẩy cầu thủ chạy cánh Demarai Gray vào trung lộ đá ngay sau Vardy, Puel đã kết hợp khá tốt cả 4 trong sơ đồ 4-2-3-1. Trước Man City và
13 điểm, con số không thể chạm đến
Đặt mục tiêu vô địch đầu mùa giải nhưng sau nửa chặng đường, Man United đã bị bỏ lại bởi Man City với cách biệt 13 điểm. Gần như không có cơ hội để Quỷ đỏ bắt kịp 'gã hàng xóm' đáng ghét.
Công bằng mà nói, Man United đang có mùa giải tốt nhất kể từ thời hậu Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ. Nhà vô địch không cần phải thắng nhiều, nhà vô địch là đội biết giành chiến thắng khi họ cần chiến thắng và Quỷ đỏ đã không làm được điều này.