Thực thế cho thấy, lò Castilla của Los Blanco không hề kém cỏi. Tuy nhiên, có thể vấn đề nằm ở sự kiên nhẫn của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Bởi thành tích, áp lực từ thương hiệu 'Dải ngân hà' đã khiến nhiều cầu thủ trẻ tài năng không có đủ thời gian để chứng minh bản thân tại Bernabeu. Hiện tại, có đến 4 ngôi sao đang tung hoành ở Premier League vốn xuất thân từ lò đào tạo của Real Madrid.
4. Marcos Alonso (Chelsea)
Khi còn ở Bernabeu, Alonso chưa bao giờ được xem là một tài năng sáng giá. Tuy nhiên, anh cũng được trao cơ hội dưới thời HLV Manuel Pellegrini khi vào sân thay cho Gonzlo Higuain trong trận đấu với Racing Santander ở La Liga.
Kỳ chuyển nhượng sau đó, Alonso trôi dạt sang Bolton, và nhận ra đây không phải môi trường phù hợp với mình. Năm 2013, anh đến Fiorentina nhưng có vẻ mối duyên với Ngoại hạng Anh chưa hết, và lại được đem cho mượn ở Sunderland. Tại đây, anh thi đấu ấn tượng và trở thành cầu thủ quan trọng của đội một.
Năm 2016, Alonso được đưa về Chelsea. Chưa được tin tưởng ngay từ đầu, nhưng nhưng lần ra sân của anh đã khiến HLV người Italia bị thuyết phục. Giờ đây, tiền vệ người Tây Ban Nha là một trong những cái tên quan trọng nhất ở Stamford Bridge.
3. Jese Rodriguez (Stoke)
Khi Barcelona thống trị bóng đá thế giới, cũng là lúc lò đào tạo của Real hoàn toàn không có tiếng nói. Những tài năng trẻ của họ khi đó như Alvaro Morata, Pablo Sarabia, Dani Carvajal, Lucas Vazquez Nacho Fernandez và Jese Rodriguez không được đánh giá đúng với thực lực của mình.
Jese từng được gã nhà giàu PSG để mắt đến năm 2016. Anh chuyển đến Las Palmas sau đó, và giờ đang chơi trong màu áo của Stoke City. Anh cũng là một cầu thủ khá quan trọng của HLV Mark Hughes.
2. Juan Mata (Man Utd)
Tiền vệ tài hoa này vẫn bị xem là 'kẻ bỏ đi' với Real Madrid. Sự ra đi của anh năm 2007 chưa hề khiến CĐV Los Blanco phải tiếc nuối. Họ vẫn rất thành công khi thống trị đấu trường châu Âu những năm vừa qua, với những ngôi sao thượng hạng được mua về.
Tuy nhiên, Mata đã làm rất tốt đối với bản thân mình. Anh tiến bộ rất đáng kể trong màu áo Valencia, rồi sau đó là nhân tố nổi bật nhất của Chelsea trong chức vô địch Champions League 2012. Giờ đây, tiền vệ này vẫn là một trong những cầu thủ được tin tưởng nhất của Manchester United.
1. Alvaro Morata (Chelsea)
Nếu hỏi CĐV Real hay Juventus, họ đều sẽ trả lời rằng Morata chính là cái tên mà mình rất mực yêu mến. Đã có nhiều sự nghi ngờ về khả năng thích nghi khi anh đến Premier League. Tuy nhiên, 7 bàn thắng sau 9 trận cho The Blues đã xóa tan tất cả.
Morata được đôn lên đội một Real Madrid ở mùa 2013/14 và ghi được 9 bàn sau 34 lần ra sân. Sau đó, anh được bán cho Juventus với điều khoản mua lại. Màn thể hiện ở nước Ý quá ấn tượng khiến chủ tịch Florentino Perez quyết định 'chuộc' lại tiền đạo này năm 2016. Cuối cùng, anh quyết định đầu quân Chelsea hồi mùa Hè, để thực sự có một suất đá chính và khẳng định tên tuổi của mình.