4 điểm yếu “chí tử” của HLV Guillaume Graechen

14:18 Chủ nhật 18/01/2015

Qua 3 trận đấu của HAGL tại V.League không khó để nhận thấy rằng điểm yếu lớn nhất của “Gỗ” không phải là dàn cầu thủ trẻ mà nằm ở khu cabi kỹ thuật với vị trí của HLV Guillaume Graechen. Dưới đây là 4 điểm yếu có thể khái quát được ở thầy “Giôm”.

Sau mỗi trận đấu không thành công của HAGL, HLV Graechen lại giải thích rất nhiều (ảnh Nguyên An)

1-Chỉ biết mình, không biết người

Trong binh pháp có câu “Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng” song xét vào hoàn cảnh của Guillaume Graechen thì HLV người Pháp này chỉ biết mỗi đội HAGL còn các đối thủ khác ông gần như chẳng biết gì về họ.

Thông thường để cầm quân ở giải VĐQG thì một HLV phải có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm cầm quân đội 1 hoặc giữ vai trợ lý HLV trưởng đội 1 nhưng ông Graechen lại được bầu Đức “đặc cách” lên thẳng cầm quân đội 1 sau 7 năm làm công tác huấn luyện Học viện JMG.

Điều đó có nghĩa, HLV Graechen không có được cảm nhận thực tế về phong cách, lối đá của CLB khác hay cá tính, đặc trưng chiến thuật, điểm mạnh yếu của những đồng nghiệp tại V.League. Ông Graechen không có nhiều thông tin về các cầu thủ đang thi đấu cho các CLB ở V.League để nắm bắt được họ trên sân cỏ nhằm điều chỉnh chiến thuật, cách đá cho HAGL.

Ngược lại, các CLB khác lại nghiên cứu và biết rất rõ về HAGL với Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy, Xuân Trường…. đá ra sao, chơi chiến thuật gì, mạnh-yếu ở đâu và cách cầm quân, chỉ đạo của HLV Graechen như thế nào. Chính vì vậy khi đã “nắm thóp” được HAGL nên hôm qua Thanh Hóa càng đá càng hay còn HAGL càng đá càng tắc để rồi thua ngược.

2-Không nhạy bén trong đọc thế trận

Thiếu kinh nghiệm là điều dễ nhận thấy ở HLV Graechen nhưng hạn chế của thầy “Giôm” còn nằm ở chỗ không có sự thích ứng điều chỉnh để phù hợp với diễn biến.

Ở trận ĐT.LA sau khi bị đối thủ dẫn trước 1-0 và đang đá trên sân đối phương nhưng HLV Graechen thay hậu vệ Văn Sơn bằng tiền đạo Văn Toàn (phút 76’). Lúc này HAGL chỉ còn đá với 3 hậu vệ và không lâu sau hàng thủ rất mỏng đó để thủng lưới bàn thứ 2 ở phút 80 trong pha phản công nhanh của ĐT.LA, đặt dấu chấm hết cho HAGL.

Đúng ra trong thế trận mà HAGL vẫn ăn miếng trả miếng, Công Phượng mới là người đáng bị thay chứ không phải Văn Sơn. Trong hơn 15 phút còn lại, sự có mặt của Văn Toàn vẫn tạo ra nhiều khả năng đột biến nhưng HLV Graechen lại đưa HAGL vào thế quá mạo hiểm và phải trả giá.

Công Phượng đá rất nhạt trong 2 trận gần đây nhưng vẫn được HLV Graechen giữ lại trên sân (ảnh Hà Ngọc Chính)

Ở trận thua Thanh Hóa, HLV Graechen lại có điều chỉnh thiếu hợp lý khi rút Lê Hoàng Thiên lúc tỷ số đang là 1-1 ra (tiền đạo Dragicevic thế phút 64) trong khi đây là cầu thủ chơi tốt, dày dạn nhất của HAGL. Lẽ ra HAGL cần thay Đức Lương (hay Văn Long) bằng Cosmin để chống lại các pha rót bổng chéo góc của Thanh Hóa. Đúng 2 phút khi Hoàng Thiên rời sân, HAGL thua bàn thứ 2 do Đình Tùng ghi. Đến khi thua 1-2, HAGL lại thay Xuân Trường bằng Bùi Trần Vũ, một cầu thủ có xu hướng phòng ngự trong khi HAGL đang cần tổ chức tấn công tìm bàn gỡ.

3-Không mạnh trong tâm lý chiến

HAGL là đội bắt nhịp trận đấu khá chậm, phải 15 phút sau họ mới bắt đầu nóng máy nhưng cũng không duy trì được nhịp độ một cách liên tục cho đến hết giờ. Rõ ràng kinh nghiệm cầu thủ là hạn chế nhưng cách thức điều chỉnh chiến thuật và nhất là phương pháp kích thích tinh thần chiến đấu của HLV Graechen vẫn chưa đạt. HAGL chơi khá “một màu” và rất dễ bắt bài nên đó mới là lý do chính khiến Thanh Hóa quật ngược lại thế cờ sau hiệp 1 lép vế toàn diện.

Vậy phải đặt câu hỏi, tại sao sau hiệp 1, HLV Vũ Quang Bảo đã điều chỉnh như thế nào mà Thanh Hóa chơi hăng hái, mạnh mẽ khác hẳn trong khi HAGL đang có lợi thế về tinh thần, tỷ số lẫn thế trận lại chùng xuống rồi đánh mất thế trận?

Cách thua của HAGL khiến khán giả rất tiếc nuối theo kiểu “Giá mà”, “Lẽ ra”, có nghĩa HAGL thua không phải vì họ đá kém vì họ thua vì sự đơn điệu cả về lối đá, cách thay người thiếu hợp lý và sự chùng xuống về tinh thần của các cầu thủ. Nhìn lại các HLV khẳng định đẳng cấp ở V.League như Calisto, Lê Thụy Hải, Nguyễ Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức họ thường có chung đặc điểm ra biết cách xốc tinh thần cầu thủ, kích thích cầu thủ khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

4-Thiếu kinh nghiệm chuẩn bị, tổ chức đội bóng

Là HLV của Học viện JMG và chỉ mới cầm quân ở các giải đấu ngắn hạn nên thầy “Giôm” còn chưa có kinh nghiệm về các thức tổ chức đội bóng đá giải kiểu “trường kỳ kháng chiến” như V.League.

Sự thiếu tổ chức về kế hoạch, nhân sự dẫn đến việc khi bước vào giải HAGL lộ ra một loạt điểm về lực lượng. Ngoại binh tuyển phải “Tây” không tốt dù thời gian thử việc kéo dài đến gần 2 tháng và khi Lukanovic, Morec Mitija bị thanh lý thì HAGL lại chọn đại Cosmin, Dragicevic theo kiểu hên-xui. Biết trước vị trí trung vệ là điểm yếu chí tử của HAGL nhưng lại không lấy được cầu thủ nào có đẳng cấp (nội binh) để trám chỗ nên phải dùng những cầu thủ đá cánh, thể hình thấp như Đức Lương, Văn Long vào chữa cháy.

HAGL sẽ còn khổ dài dài vì sự bấp bênh về lực lượng trong giải đấu dài hơi, khốc liệt như V.League (ảnh Nguyên Trương)

Giải V.League chỉ mới đá có 3 vòng và còn đến 10 trận nữa mới hết giai đoạn 1. Nhìn vào lực lượng hiện tại chắc chắn “Gỗ” sẽ còn khổ dài dài khi cầu thủ dính chấn thương, thẻ phạt hay bị quá tải. Dù vậy cũng thấy rằng, trách nhiệm của đội ngũ trợ lý, bộ phận tham mưu của HLV Graechen không hề nhỏ trong những sai sót về khâu chuẩn bị lực lượng của HAGL ở V.League 2015.

Nguyên An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục