Phung phí khó tin
Chắc chắn, các cổ động viên Manchester United đều đã bất ngờ trước màn trình diễn ấn tượng mà thầy trò HLV Erik Ten Hag thể hiện trong cuộc tiếp đón Chelsea. Trước đó, The Blues từng đủ sức chơi đôi công với Manchester City, nhưng rạng sáng nay, họ lại bị Man Utd áp đảo trong phần lớn thời gian và thủ thành Robert Sanchez đã phải đối mặt với gần 30 pha dứt điểm.
Tuy vậy, đây cũng chính là vấn đề của Man Utd, bởi họ chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn sau khi tung ra chính xác 28 cú sút về phía khung thành của Sanchez. Điều đáng nói, cả hai bàn thắng này đều được ghi bởi một tiền vệ là Scott McTominay, trong khi các ngôi sao trên hàng công của Quỷ đỏ lại tiếp tục có một ngày thi đấu thất vọng. Theo số liệu từ Fotmob, có đến 4 cơ hội thực sự ngon ăn (big chance) bị các cầu thủ Man Utd bỏ lỡ trong trận đấu vừa qua.
Hiển nhiên, đây không phải là vấn đề mới mẻ đối với Man Utd, bởi họ đang sở hữu một trong những hàng công kém cỏi nhất Premier League mùa này với vỏn vẹn 18 bàn sau 15 vòng đấu.
Tiếc cho Hojlund
Trong ngày mà mọi sự chú ý đều đổ dồn về McTominay, "đầu tàu" của Man Utd - Rasmus Hojlund, trên thực tế đã có một màn thể hiện tích cực. Hojlund đã làm tốt nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các cầu thủ Chelsea, tạo ra khoảng trống cho những người đồng đội hoạt động. Cần biết, anh chỉ tung ra vỏn vẹn 6 đường chuyền chính xác, nhưng 2 trong số đó đã trở thành những cơ hội ghi bàn dành cho đồng đội. Ngoài ra, chân sút người Đan Mạch còn có cho mình một pha dứt điểm trúng đích.
Song, Hojlund vẫn chưa thể điền tên mình lên bảng tỷ số, và chắc chắn áp lực vẫn đang đè nặng lên cựu sao Atalanta cho đến khi anh chính thức "mở tài khoản" ở Premier League.
Những sự chệch choạc
Không thể phủ nhận Man Utd đã chơi tốt trước Chelsea, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ đã có một màn trình diễn hoàn hảo về mọi mặt. Trên thực tế, The Blues đã nhiều lần khai thác được khoảng trống trong hàng tiền vệ và hàng thủ của Man Utd để gây áp lực về phía khung thành của Andre Onana. Nếu như đội chủ sân Old Trafford bỏ lỡ 4 big chance, thì đã có đến 5 cơ hội thực sự ngon ăn bị các cầu thủ bên phía đội khách phung phí trong trận đấu vừa qua.
Nhìn chung, Ten Hag đã thực sự giúp hàng công của Man Utd lột xác, và giờ là lúc ông cần phải làm điều tương tự với tuyến giữa lẫn hàng phòng ngự.
"Hết cứu" Varane
Sau quãng thời gian dài liên tục ngồi dự ghế dự bị, Raphael Varane thậm chí còn không xuất hiện trong danh sách các cầu thủ được đăng ký thi đấu cho trận gặp Chelsea. Theo truyền thống Anh, lý do khiến Varane vắng mặt lại xuất phát từ vấn đề thể lực, và tính đến thời điểm hiện tại, trung vệ người Pháp mới có vỏn vẹn 4 lần đá chính tại Premier League mùa giải năm nay.
Nếu tình hình của Varane không được cải thiện, sẽ không quá bất ngờ nếu Man Utd sớm tìm cách thanh lý anh khỏi Old Trafford. Chắc chắn, không một đội bóng nào muốn chi trả mức thù lao lên đến 340.000 bảng/tuần cho một cầu thủ luôn ngồi ngoài vì chấn thương.