1) Angel di Maria
Đến Manchester United với kì vọng sẽ kế thừa chiếc áo số 7 huyền thoại nhưng màn trình diễn của tiền vệ người Argentina là không mấy thuyết phục.Tuy nhiên một phần nguyên nhân cũng bởi anh phải ngồi ngoài quá lâu vì chấn thương và khi trở lại anh không kịp thích ứng với lối chơi toàn đội. Di Maria đã chứng tỏ anh vẫn là cầu thủ đẳng cấp thế giới sau màn ra mắt hết sức ấn tượng tại PSG,lúc này M.U có lẽ đang thấy tiếc vì đã vội vàng đẩy anh khỏi sân Old Trafford.
2) Robin van Persie
Để tay săn bàn của đội bóng ra đi quá sớm khi mà còn chưa tìm được một cái tên khác thay thế, Man Utd đang loay hoay trong việc tìm ra một tiền đạo đẳng cấp đảm nhiệm khâu ghi bàn.Van Persie dù cho không còn đạt phong độ đỉnh cao như trước nhưng với kinh nghiệm cùng bản năng của một sát thủ, anh vẫn rất xứng đáng để có tên trong đội hình M.U.
3) Javier Hernandez
Không còn là sự lựa chọn ưu tiên cho hàng công nhưng anh đủ sức để sắm vai một “siêu dự bị”.Bằng chứng là rất nhiều đội bóng vẫn khao khát có anh trong đội hình khi biết tin M.U để tiền đạo người Mexico ra đi.
4) Jonny Evans
Không được HLV Louis Van Gaal tin tưởng, hậu vệ kỳ cựu Evans buộc phải tìm lối thoát cho sự nghiệp của chính mình bằng việc chuyển sang West Brom thi đấu. Anh dù không phải là hậu vệ xuất sắc nhưng lối chơi cần cù, đơn giản của Evans vẫn có thể là một sự thay thế đáng tin cho hàng phòng ngự đội bóng. Khi mà phải chinh chiến ở nhiều đấu trường việc xoay tua nhân sự là rất cần thiết,để Evans ra đi có thể là một quyết định sai lầm.
(Bạn đọc: Minh Phan)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam