Với phong độ ấn tượng trong màu áo Bầy sói ở mùa giải năm nay, tiền đạo Raul Jimenez đã được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng chính thức. Trên trang chủ của mình, Wolves đã đăng tải thông báo đội bóng đã mua đứt ngôi sao sinh năm 1991 từ Benfica với mức giá 30 triệu bảng.
Đây là bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử của đội chủ sân Molineux, phá kỷ lục 18 triệu bảng với giao kèo của tiền vệ Adama Traore (một cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barcelona) từ Middlesbrough tại giải hạng nhất Anh.
Con số 30 triệu bảng thực sự chẳng thấm vào đâu so với những đại gia tại Premier League, nhưng thật khó tin khi một đội bóng tầm trung như Wolves lại chịu chơi như vậy. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết được những thống kê ấn tượng của Gimenez, có lẽ chẳng ai nghi ngờ hoặc thậm chí nên tin rằng mức phí đó sẽ rất rẻ.
Thật vậy, ở mùa giải năm nay, ngôi sao người Mexico đã ra sân 37 trận trên mọi đấu trường, ghi được 15 bàn và có 8 kiến tạo cho các đồng đội lập công (12 bàn và 7 kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh). Đây là thành tích tốt hơn bất cứ cầu thủ nào trong đội hình đội một Bầy sói.
Chưa hết, có một thống kê sẽ chứng minh Gimenez là tiền đạo quan trọng nhất cho một câu lạc bộ tại giải, khi anh tham gia vào 48% số bàn thắng cho Wolves, hơn bất cứ cầu thủ nào đang chơi tại Premier League. Những người xếp dưới anh bao gồm Eden Hazard (47%), Salomon Rondon (45%), Jamie Vardy - Alekandar Mitrovic (40%)...
Để chứng tỏ giá trị của tiền đạo sinh năm 1991, chúng ta hãy nhìn vào Alexis Sanchez, bản hợp đồng nhận lương 350 ngàn bảng/tuần - Nghĩa là anh ta sẽ kiếm được khoảng hơn 70 triệu bảng nếu hoàn thành hết 4 năm giao kèo với Man Utd. Con số này hơn gấp đôi phí chuyển nhượng của Jimenez.
Tuy nhiên, nếu tính thành tích gộp từ đầu năm 2018 (thời điểm rời Arsenal), ngôi sao người Chile đã xuất hiện tổng cộng 41 lần nhưng chỉ ghi được 5 bàn và mang về 9 kiến tạo. Man Utd sẽ mất gần 11 ngàn bảng cho mỗi phút ra sân của Sanchez, thật đáng xấu hổ!
Nói như vậy để chúng ta hiểu được rằng việc Wolves chi ra 30 triệu bảng cho Gimenez là điều rất "bình thường", nhất là khi TTCN đang bị rối loạn và đặc biệt hơn khi chúng ta nói đến môi trường Premier League, nơi cầu thủ luôn bị đẩy giá cao hơn so với giá trị thực.